Giới thiệu
- Địa chỉ: 30 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 14:00 - 20:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 20:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Thái Lan - Hàn Thuyên
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Thái Lan - Hàn Thuyên
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Thái Lan - Hàn Thuyên
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Thái Lan - Hàn Thuyên
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Thái Lan - Hàn Thuyên
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ở đây thì nổi tiếng thôi tồi không pahir nói luôn, chè rất thái lan và được đựng trong cái bát không biết giả nhôm hay bạc nhìn trông hịn ơi là hịn ý, chè sầu rất thơm và nồng, trân châu vừa vặn, tuy nhiên 25k mình thấy khá đắt, không giam quán cũng không phải là nhiều nữa. Đối diện cis quán nem chua dán, cô chủ bảo sang đó mà gọi, người quen cả nên rất là mo cho moitj bupoir chiều làm việc mệt nhọc. còn mhoeeuf loại chè khá, các bạn có thể thử nhé nhưng mà chè sầu là must try luôn.
-
Chè Thái Lan 30 Hàn Thuyên 🍵 Cũng chẳng biết nói thế nào vì mình thấy ăn chè chỗ nào cũng ổn ổn. Chè ở đây theo hơi hướng Thái nhiều hơn với phần lớn là các loại sương sa hạt lựu, trân châu, mấy con giun xanh, sầu riêng, thốt nốt, mít có thể thêm ít chè bưởi và chan thêm cốt dừa, nói chung là ăn gì chỉ chỉ cô ấy múc cho thập cẩm các thứ trên đời luôn. 🍵 Ăn khá vừa miệng với chỉ 20k/ bát thập cẩm đầy ụ. Ngoài ra còn có bán thêm các món đồ ăn vặt thái như xôi xoài, xôi sầu riêng, xôi mít, kem thạch phô mai, kem xôi, bánh bò thốt nốt hay kem quả dừa với giá từ 35k đổ xuống. 🍵 Bán từ tầm 10h sáng đến 9h tối. 🍵
-
Hôm đấy mình với bạn đến ăn ở đây vào buổi chiều. Không biết đây có phải giờ bán hàng hay không mà đến Bát sát cũng không có,, ăn trong một cái cốc nhựa. Cũng chẳng nhiều nhặn gì mấy. Nhưng được cái nước cốt pha nước chè rất là ngon. Hôm đấy bọn mình có gọi thêm cả bánh bò Sài Gòn nữa. Vị bánh bò đặc biệt chán. Bánh bò không những không dai , sật sật mà cứ rèo rèo, bật quạt, lại còn có mùi hơi chua chua như kiểu để quên mấy ngày rùi ý. Bọn mình điều không thể ăn nổi và bỏ ngay sau khi ăn miếng đầu tiên
-
Vị trí: quán nằm ngay trên mặt đường Hàn Thuyên, to thoáng, để xe thoải mái Không gian: khá rộng rãi, không bị bí Chất lượng: chè Thái hấp dẫn với bát sắt bắt mắt, ăn cũng ngon, ngọt nhẹ, cho ít đá cũng không bị ngọt quá, chín vừa tới, không sượng không nhũn. Nước cốt dừa thơm thơm. Điểm trừ duy nhất với mình là chè kem nổi có hạt cốm sắc màu, mình ghét cái đấy, không có cái đấy chắc hoàn hảo lun. Ngon quá huhu nhắc tới lại thèm, chẳng lẽ mai lại qua ăn :(( Giá cả: chè thái 15k, chè kem nổi 25k Phục vụ: bác bán hàng thoải mái, hiền lành
-
Tại sao mình lại nói vậy, tại vì nước cốt chè ở đây rất là ... không ngọt! Vốn quá quen với những món chè ngọt lừ rồi thì lần đầu tiên mình ăn 1 quán chè mà lại không ngọt! Mình có gọi 1 bát chè Thái sầu riêng. Chè không ngọt nhưng không bị nhạt, cũng thanh thanh, ăn cũng đc! Chè được đựng vào các âu bằng nhôm, múc ra các bát cũng bằng nhôm, thấy khá là hay! Có điều mình chưa ưng là hạt đác hơi bị nhừ, mình thích ăn nó còn giòn sần sật cơ! Quán khá dễ tìm, nằm ngay mặt đường Hàn Thuyên, buổi sáng bán bún cá, chiều 2 giờ mới bắt đầu bán chè. Không gian quán hơi nhỏ, nhưng thoáng mất!