Giới thiệu
- Địa chỉ: 39 Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 18:00
- Giá: 15.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 18:00
- Giá: 15.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Sắn Nóng Lý Quốc Sư
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Sắn Nóng Lý Quốc Sư
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Sắn Nóng Lý Quốc Sư
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Sắn Nóng Lý Quốc Sư
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Sắn Nóng Lý Quốc Sư
Vị trí
Đánh giá
-
-
Dạo này rộ lên chè sắn nóng nên tìm thử quán mọi người hay ăn ở đâu để đi ăn. - Chè sắn nóng hổi, chè dạng sệt nấu cùng gừng, ăn không bị ngọt. Sắn khá dẻo nhưng thấy không thơm mùi sắn, mùi gừng cũng không rõ. Chỉ được cái sắn dẻo và ăn không ngọt. Ăn được các bạn ạ. - Quán này ở đầu ngõ khá dễ tìm nằm trên đường Lý Quốc Sư, đối diện ngõ Huyện. Ngoài bán chè sắn thì quán còn bán thêm cháo sườn. - Một bát chè sắn với giá 10k, đầy ụ, ăn bị no 😉
-
Không biết hàng mình đã ăn này có đúng hàng chè sắn nổi tiếng không vì thấy có bạn review một quán chè sắn khác không phải hàng này :s Hàng mình ăn thì ở đầu Ngõ Huyện, đối diện với cháo sườn Ngõ Huyện. Khiếp cái Ngõ Huyện thì bé mà lúc nào cũng thấy đống người ngồi ăn cháo, xe rồi người chiếm hết cả con đường rồi, đi lại khó khăn nên mình cũng không muốn ngồi ăn chè ở đây, đành mang về. Một cốc chè sắn mang về là 12k, nhiều sắn phết, ăn mỗi cốc này có thể no cả tối lun. Mấy miếng đầu ngon mê li, sắn nhiều mà dẻo, chè sền sệt thơm nức mùi gừng thích lắm, nhưng ăn đc một phần ba cốc thì chịu vì ngấy và ngọt khé cổ ạ.
-
Hôm nay có đặt món này qua Deliverynow để chiều còn có món ăn vặt. Ban đầu nhìn cốc chè thấy nó có màu vàng gạch cứ nghĩ nó ngọt lắm cơ, thế nhưng ăn vào vị thanh, cả nước cũng vừa miệng, gừng cũng vừa phải, tuy nhiên sắn này thì hơi bở chứ k đc dẻo lắm. Đến chiều ăn hộp khác thì thấy sắn bi nguội thì đặc lại nhưng ko có vấn đề gì về mùi vị cả. Giá 18k/suất cả ship hàng
-
Một ngày mưa gió, order đúng 5 lần mới có duyên thưởng thức. Vì nghe đồn quá Hot. Mà lại chỉ mở từ 10-15h í. Nên mãi mới mua được. Thèm vì trời mưa nhưng nhận đc thì khá hụt hẫng. Được cái là vẫn nóng, tuy nhiên chè hơi bột, sắn không dẻo thơm như tưởng tượng. Có thể ăn ngay tại đó sẽ ngon hơn. Nói chung là không được như ý na.
-
Chè sắn nóng, món mà được ăn hụt không biết nhiêu lần. Lần này oder từ sớm, mang về cty mà vẫn ấm nóng nguyên. Chè nhiều sắn thái miếng vuông, có độ dẻo, thơm mùi gừng. Sắn củng cốt chè sánh với nhau ăn ổn nhưng hơi ngọt chứ k phải đặc sắc. Giá của cốc cũng rẻ lắm. 15k đủ để tráng miệng bữa chiều.