Giới thiệu
- Địa chỉ: 297 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:30 - 23:30
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:30 - 23:30
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Ngon Hà Nội
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Ngon Hà Nội
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Ngon Hà Nội
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Ngon Hà Nội
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Ngon Hà Nội
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán có mặt tiền rộng, nằm giữa 3 quán chè, che khuất bởi cây cột điện làm mấy lần nhầm sang quán khác. chè ở đây ngon, hợp túi tiền và khẩu vị của mình. đi cùng 2 đưa bạn nữa ăn no mà hết có 95k cả chè và nem chua. mấy lần ăn ở đây thích nhất món thật cẩm, Sương sa, Thái sầu, bạn mình thì thích ăn chè Khúc Bạch ở quán, nó kêu khúc bạch ở đây ăn là ngon nhất. Nhân viên rất nhiệt tình, đôi lần vào đúng lúc quán đông khách đợi hơi lâu chút xíu thôi. Nói chung là Ngon và tuyệt vời sẽ ủng hộ quán dài dài
-
✔️ Quán nằm ngay đầu Tô Hiệu, chỗ đoạn Nguyễn Phong Sắc đi vào ý. Nằm giữa 2 quán chè nx, nhưng quán này to nhất vs đông nhất nên mình ms vào :))) ✔️ Ở đây trông khá sạch sẽ, nhân viên nhanh nhẹn, dắt xe cho sag bên đường nên k lo chỗ đeer xe chật chội ✔️ Giá cả mình thấy hơi nhỉnh hơi chút so vs các quán vỉa hè khác. Chè bưởi thì mình k thử. Nhưng mình thử chè sương sa hạt lựu thid ngọt và k hề ngon tẹo nào luôn ý ><. Sữa chua mít hơi ít sữa chua, hầu như toàn vị sữa dừa nhiều, bù lại trân châu ở đây ăn khá ngon, nhiều trân châu và thạch, mít hơi ít
-
🐘 Quán này ở ngay mặt đường và khá rộng rãi nổi bật, sáng sủa, ngồi được trong nhà và ngoài vỉa hè, để xe cx khá thoải mái và có nv dắt xe cho bạn. Quán lúc đônng làm đồ hơi lâu vì chỉ có 1 người lấy chè. Còn nv bưng bê nhanh nhẹn lăm :)) 🐘 Menu nhiều món phết, vài chục món chè ý, giá rẻ thôi 15-30k 🐘 Mình gọi chè bưởi, để ý người ta múc chè vào cốc nhiều cực, kiểu cho hẳn 3-4 muôi chè liền, nhìn các loại chè để trong bát cx ngon mắt nữa. Nước cốt dừa khá đặc nhưng chưa thơm lắm, ăn cũng ngậy, chè bưoi cùi chế biến ngon, cắt miếng vừa ăn hơi giòn ngọt, đậu xanh cũng mềm ngọt, cốc này ăn thoải mái phết giá cx chỉ 15k thôi. Đi ăn vặt khá ổn.
-
🐘 Chiều nay đói quá trời lại lạnh nên ghé vào đây ăn bát chè nóng cho ấm người. Mình gọi trôi tàu và chè khúc bạch trà xanh. Trôi tàu 3 viên tròn to béo múp míp nặn khá khéo, có viên xanh lá cây trông hay hay lại hơn các quán bình thường. Chè thơm nổi mùi gừng và nước cốt dừa. Bánh ở đây ăn ngon phết, phần bột nếp ngon, nhân hơi ít nhưng khá thơm và không bị ngọt quá. Ăn rất được. Chè khúc bạch trà xanh hơi thất vọng vì có mỗi 4-5 viên txanh còn đâu là viên trắng, nước chè mùi hoá học thế nào ý, cơ mà viên khúc bạch trà xanh ăn ngon phết, nổi mùi cực, mình bất ngờ luôn. 🐘 Menu nhiều món dã man full hết mặt giấy a4 cơ, giá rẻ lắm. Cái gì cx đầy đặn. Chè kb 18k, trôi tàu 15k
-
Ăn ở đây mấy lần mà hôm nay mới có thời gian rv cho các chế. Quán chè ở địa điểm dễ tìm nhưng vì có 2 quán nữa 2 bên nên phải nhớ đúng 297 k dễ bị nhầm. Mình ăn chè thái sầu , tào phớ, chè bưởi,... Ở đây r nhưng kết nhất vẫn làm em Khúc Bạch caramel. Sữa béo ngậy, nhãn ngọt mát, caramel mềm mượt và thơm vô cùng. Hôm trc quán có thay nhãn bằng vải thì mình k thích lắm vì có vị chua. Nhưng hôm sau đến lại được ăn nhãn. Nói chung ngon lắm luôn. Ai đến 1 lần chắc chắn sẽ có lần 2, lần n. HiThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này