Giới thiệu
- Địa chỉ: 159 Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Làng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Làng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Làng
[Thực đơn] - Ăn vặt Chè Làng
[Thực đơn] - Ăn vặt Chè Làng
Vị trí
Đánh giá
-
-
📍159 Kim Hoa. Ngay chỗ Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch. 🖼 Quán nhìn rất sạch sẽ. Bên trong chỗ ngồi thoáng mát, phải gọi là siêu mát luôn. Chủ yếu là mọi người mua mang về nên trong nhà chỉ có 3 bộ bàn ghế thôi. 🍽 Toàn bộ là do cô chủ quán tự tay làm hết. Từ thạch đến các loại chè. Cô bày các vị chè ra nhìn rất bắt mắt. Mình đi 2 người gọi 3 bát chè. Nhưng không ngờ cô lại cho nhiều chè đến vậy. Bát chè đầy ú ụ mà chỉ có 15-20k/bát thôi. Vừa rẻ lại vừa nhiều. Hơn nữa lại còn ngon nữa. Chè thái khoai chuối và chè bà ba siêu ngon. Cô cho hơi ngọt nên mình khuyên các bạn nên cho nhiều đá 1 chút sẽ vừa miệng hơn. Chè hoa quả thập cẩm ăn thì bình thường. Nhưng được cái là rất nhiều mít và xoài, ngoài ra còn 1 số loại quả và hạt khác cho thêm vào. Nhiều vậy mà cũng chỉ có 20k. Thấy nhiều người gọi chè bưởi và chè đỗ xanh lắm. Có cơ hội sẽ qua thử 2 loại này. 👌 Cô chú bán hàng duyên dáng, nhiệt tình lắm. Cười nói, phấn khởi ...
-
Đúng như tên gọi, ăn chè ở phố quen rồi k thể mong đợi gì ở một quán chè làng 😭 Quán này ở gần hàng bánh chuối yêu quí của mình và đối diện với Funny Cheese đang hot. Hồi trước chẳng ai ăn nhưng từ hồi có Funny Cheese mở ra thì quán cũng đông lây. Đã đi qua rất rất nhiều lần nhưng mới thử một lần và chắc chẳng ăn thêm một lần nào nữa. Công nhận quán trông khá bắt mắt vì những nồi chè và các loại thạch, loại đậu đủ màu sắc được bày ngay ngoài cửa. Có rất nhiều loại chè, vậy mà món đơn giản như chè trân châu hạt lựu yêu quí của mình lại k có. Muốn thử mỗi chè bưởi mà hôm đó hết. Ny mình thích chè thái nên đành gọi một chè thái xanh mang về cho hắn. Chè thái ở đây vô cùng lạ lùng. Cứ tưởng thái xanh là chỉ có con giun xanh thôi, ai dè đâu k hề có con giun nào, thay vào đó lại là những miếng thạch màu xanh mềm oặt nhạt nhẽo, rồi thêm cả đậu đủ loại, hẳn là có cả cái gì như chip chip nữa, thật sự chả ra đâu vào đâu cả :(( Buồn nhất là cho cả chè đỗ xanh vào, chời ơi mình ghét chè thái mà có đỗ xanh lắm :(( Giá cả cũng rẻ thôi, 10, 15k bát chè, nhưng vị k hợp với mình nên sẽ k quay lại đâu :(
-
Lần đầu ăn thử ở đây đã ấn tượng với món trân châu do chính tay bác gái làm😍😍😍 nghiện luôn món chè Bà Ba đúng chuẩn hương vị miền nam 👍🏻👍🏻
-
Ăn ở đây ấn tượng với bà chủ..bán hàng rất có tâm. Chè ngon k ngọt mình là người khó tính ăn chè mà cũng phải quay lại 😜 Ủng hộ quán dài dài
-
Đúng là đã ăn CHÈ LANG thì không thể chê vào đâu được bởi hương thơm dịu ngọt , bởi chất lượng , nguồn thực phẩm sạch, còn bởi bàn tay khéo léo có thâm niên mấy chục năm làm nghề của cô chủ.Mục tiêu kinh doanh là phục vụ giới công chức , văn phòng, bà con cô bác xóm giềng ... nên chất lương , giá cả hợp lý .mình đã ăn nhiều lần giờ đâm ra nghiện CHÈ LÀNG.