Giới thiệu
- Địa chỉ: 8 Ngõ 119 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 19:30
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 19:30
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Hồng Vinh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Hồng Vinh
[Thực đơn] - Ăn vặt Chè Hồng Vinh
[Thực đơn] - Ăn vặt Chè Hồng Vinh
[Món ăn] - Ăn vặt Chè Hồng Vinh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ở đây có hai quán chè liền kề nhau nhưng theo mình thì quán bên trong ngon hơn! Ở đây phục vụ cả nộm, nem chua rán, khoai tây chiên! Chè ở đây giá 15,000 một bát với đủ các loại chè! Quán cũng khá nổi tiếng nên luôn tấp nập nhưng mà chỗ ngồi thì rộng rãi và thoải mái! Địa điểm cũng sạch sẽ! Chủ quán khá thoáng tính và niềm nở với khách!
-
Chè ở đây khá là ngon, lại được cái gần mất quán ăn vặt nên cũng tiện ăn uống. Giá cả hợp lý , nhưng nhiều khi chị bán hàng cũng hơi khó tính. Mình k thích cách bán hàng của quán này cho lắm.
-
Mình thích ăn chè chuối ở đây nhất nhất quả đất luôn. Chè chuối cực ngon, thơm mềm, hơi chát chát tí đúng vị của chuối tươi chứ không phải chuối phơi khô rồi đem nấu đâu nhá. Mình thần tượng quán này từ khi còn học cấp 2, mẹ mình cũng thích chè ở đây nữa. Chè ngọt vừa và nước cốt dừa rất thơm, không có kiểu chè cho cả tấn đường ăn ngọt lừ đâu. Chè ăn mát và thanh ý. Mình thích nhất là chè khoai thái chuối (mix cả 3 loại này vào nhau ăn mới ngon). Có hôm ăn chè khoai là khoai vàng nghệ ý, ăn thơm mềm thôi rồi luôn. Gần đấy có cả bánh bột lọc với nộm, nem, khoai tây chiên ăn thoải mái luôn. Giá cả thì ngày càng tăng cao, ăn hồi nó còn 5,000/bát mà bây giờ lên đến gần 20,000 rồi
-
Quán chè này chỉ là quán chè nhỏ nằm trong chợ Nam Đồng, ở trên đường Hồ Đắc Di nhưng lúc nào cũng đông khách. Chị chủ quán bán đủ các vị chè như ngô, khoai, chuối, hạt lựu, sương sa... giống như các quán chè khác. Thường thì mọi người đều gọi chè thập cẩm, nhưng nếu không thích thì thoải mái mà lựa chọn loại chè mình thích. Đặc biệt, hai món chè ngon nhất tại quán là chè Thái và chè khoai môn Thái. Bát chè với nước cốt dừa ngọt dịu, khoai môn mềm thơm luôn được lòng mọi người. Chè ngọt dịu lại mềm và mát nữa.Tuy thế nhưng có một điểm khá chán là : quán chỉ mở đến chiều tối. Khá đông vào tầm chiều nên hơi mệt khi đi ăn.Giá cũng hơi chát : 15.000đ/bát. Tuy thế, mình vẫn ăn kha khá bởi mình rất thích chè khoai môn Thái ở đây :)
-
Quán bán chè Thái mà biển ghi to đùng là chè gia truyền, trong khi chị chủ là người Việt, thật khó đỡ! :D Mặc dù vậy nhưng chè ở đây rất ngon, mình bị nghiện luôn chè thập cẩm ở đây mất rồi. Bát chè có đầy đủ chuối, đậu, khoai, cốm, bắp, hạt lựu, sương sa, nước cốt dừa và mấy cái con giun xanh xanh đặc trưng của chè Thái ấy. Được cái là chè ở đây không bị ngọt khé cổ, nhưng vì có nước cốt dừa nên cũng nhanh ngấy, với cả mình ghét ăn giun xanh lắm. Ngoài chè thì quán cón có thêm một số món khác như nộm, bánh bột lọc, cuốn, nem chua, khoai tây rán... nhưng chất lượn làng nhàng thôi.