Giới thiệu
- Địa chỉ: 111 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 14:30 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:30 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Hạt Đác & Bánh Tráng Nướng - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Hạt Đác & Bánh Tráng Nướng - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Hạt Đác & Bánh Tráng Nướng - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Hạt Đác & Bánh Tráng Nướng - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Hạt Đác & Bánh Tráng Nướng - Đội Cấn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Kiểu nghe nói đến quán này lâu rồi mà hôm rồi mới nhớ ra để đi ăn nhờ vào đóng tiền điện ở thế giới di động :)) Ban đầu là ăn bánh tráng trộn, mà ngon quá ngon nên ngay chiều hôm sau ra ăn tiếp bánh tráng nướng và trứng cút nướng xem sao. Bánh tráng nướng của bà chị ngồi ngay cửa, nướng size bằng bánh đa nem mình vẫn cuốn chả nem hàng ngày bình thường ở nhà. Bà chị đập nguyên quả trứng gà vào nên bánh dầy cộp, nào bò khô, lạp sườn, giò... và với 1 đứa hám phomai như mình thì ko thể nào thiếu, 1 miếng phomai con bò cười cho vào bánh, mà thấy hơi sai, vì như thế bánh ko được khô lắm, thôi lần sau ko gọi phomai nữa vậy. Trứng cút nướng ăn cũng hay hay, mà ngấm hơi nhiều dầu nên nhanh ngấy. Giá cả: - Bánh tráng trộn: 20k (y) - Bánh tráng nướng phomai: 30k (y) - Trứng cút nướng: 25k/6 viên (cái này thấy quá đắt, ko hạp lý, lần sau sẽ ko gọi món này).
-
Thực ra để mà nói chi cho 1 cái bánh tráng nướng size 18cm ntn mất 30k cảm thấy hơi chát. Và giâ trứng cút cũng chát. Có mỗi bánh tráng trộn là giá hợp lý. Mà quán hình như cõ mõii 2 vợ ck cô chú chủ quán phục vụ nên chậm lắm. Đợi bánh dài cổ xong lại đợi chè dài cổ. Nhìn cái chỗ tôpping cô bày ra thì ngon mắt đấy nhg mà để khách chờ lâu mà cứ nhìn cái đống đấy thì chả khác nào tra tấn cả. Khổ tâm ghê gớm luôn 😔
-
Nhìn quầy hàng nho nhỏ nhiều màu sắc hộp xếp xếp cứ như chơi đồ hàng ý, xinh xinh ghê. Cơ mà 30K/ bánh đặc biệt phô mai thì mình thấy hơi chát thật. Ko phủ nhận là bánh ngon, làm tươi ăn tươi luôn. Bé em đi cùng mình bảo vỏ bánh hơi dày so vs ở Đà Lạt mà mình chưa ăn ở Đà Lạt bao h nên mình cũng vẫn thấy ngon. Một bánh đủ xúc xích, giò, trứng, lạp xưởng, phô mai...nhiều thứ lắm ý. Cơ mà cho giò vào cứ cảm thấy ko hạp lắm, lần sau sẽ bảo cô ko cho giò nữa và xin thêm nhiều lạp xưởng hơn😝. Hương vị ngon, ko bị quá mặn, vỏ bánh nóng giòn rụm luôn. Một bánh có 2 miếng phô mai con bò cười nên miếng nào miếng nấy đều nhiều phô mai, ăn ngậy luôn. Trứng đánh đều với hành luôn và phết đều lên bánh theo tay cô chủ, xoay xoay tròn tròn thích mắt lắm ý. Ngoài bánh tráng nướng thì còn có bánh tráng trộn, bánh khọt, các loại chè hạt đác nhé. Mà hôm đó đi vội chưa kịp thử chè, lần sau sẽ quay lại thử hihi. 💲30K/ bánh đặc biệt phô mai
-
Bánh trang nướng ở đây ngon đầy đặn không phải vị sài gòn mà là vị đà lạt. Ngoài ra còn có trứng cút nướng nhưng mình chưa thử
-
Bánh tráng trộn ở đây ngon xuất sắc luôn, chua chua hơn những chỗ khác mình ăn, trứng cút cắt nhỏ chứ không để cả quả Bánh tráng nướng cũng khá ngon