Giới thiệu
- Địa chỉ: 12A Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 11:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Đà Nẵng - Thể Giao
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Đà Nẵng - Thể Giao
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Đà Nẵng - Thể Giao
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Đà Nẵng - Thể Giao
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Đà Nẵng - Thể Giao
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chè ngon mẹ Nhím - 12a Thể giao💋💋💋💋 Mê mẩn từ thời ở Đà nẵng, chủ yếu ăn sâm dứa phô mai, ngon kinh khủng. Sâm dứa giòn giòn, phô mai ngậy tan trong miệng, cốt dừa thì thần thánh thôi rồi, chưa ăn vừa miệng nt bao giờ
-
Đây là hàng chè bưởi mình thấy ngon nhất từ trước đến giờ. Chị mình đi làm gần đây nên ngày nào cũng ăn. Quán nằm trên phố Thể Giao, khá rộng, nhiều chỗ ngồi cả trong nhà lẫn vỉa hè và rất sạch sẽ. Bác bán hàng nhanh nhẹn, nhiệt tình. Chè bưởi là nổi tiếng nhất, 20k/ bát khá to. Bát đen sứ đẹp mắt, chè trắng trong như sữa. Chè bưởi sánh quyện thơm ngọt cùng với đậu xanh, cùi bưởi giòn bùi. Nước chè ngọt thảo, cho thêm đá vừa ăn. Ngoài ra ăn thử thạch phô mai 25k cũng ngon. Thạch miếng to hơn caramen, thơm ngậy, hơi béo hơi thanh hoà quyện nước chè thơm mát.
-
Có vẻ mới mở trong vòng 1 năm trở lại đây. Quán nhỏ nhắn nằm lọt trong 1 con phố nhỏ và yên tĩnh của HN, chất HN nhưng bán đồ Đà Nẵng :D. Do chỉ mê mỗi chè bưởi nên mình ăn đúng chè bưởi. Công nhận chưa ăn ở đâu mà chè bưởi ngon như ở đây. Cùi bưởi giòn, thơm, ko đắng, dai dai sật sật ăn rất đã. Đỗ bở chứ ko cứng mà cũng ko bị nhiều bột năng gây dính. Bát 20k ăn muốn no luôn nhưng ko gây ngán vì ko bị ngọt quá. Trước hay ăn chè bưởi ở gần KFC ngõ Bà Triệu nhưng lâu ko ăn rồi. Biết chỗ này là ko ăn đc chỗ khác nữa. Tiếc là tầm 2h chiều mới có chè bưởi nên ai thèm buổi trưa là bó tay.
-
Chè đà nẵng thể giao , quán ăn quen thuộc của mình , không gian vỉa hè đủ rộng để chứa 1 số lượng lớn , 1 bát chè sầu thái rất đầy đủ các loại thạch , cốt dừa rất bùi và thơm , sầu riêng đậm vị thơm , thanh ngọt , giá thành hơi cao nhưng mình cảm thấy rất đáng đồng tiền bỏ rất , mình rất thích ăn chè sầu riêng chắc chắn sẽ quay trở lại
-
Chè đà nẵng thì mình ăn nhiều rồi. Tuy nhiên hàng này mình mới ăn lần đầu nhưng làm mình ko hài lòng lắm. Mình gọi ship nên ko biết mặt mũi quán ra sao. Gọi 2 thái sầu thì túi sầu đong ít ko bằng chè liên ngô quyền và chè ngon quên sầu 20 hàng mành. Chè bên trong thì thạch cái j cũng cắt nhỏ và ít ko như 2 hàng kia. Ko hiểu quán này nhập hàng ở đâu. Ship 2ng ăn cho chút xíu đá . Ăn ngọt kinh mà chỗ mình làm j có đá ăn kèm thêm chè. Chỗ khác mình toàn thấy cho đá thoải mái khi gọi ship . Cảm giác ko hài lòng bằng chè hàng mành và bên ngô quyền .