Giới thiệu
- Địa chỉ: 3 Chợ Gạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:59
- Giá: 8.000 ₫ - 22.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:59
- Giá: 8.000 ₫ - 22.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Chanh & Chè Đắng - Chợ Gạo
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Chanh & Chè Đắng - Chợ Gạo
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Chanh & Chè Đắng - Chợ Gạo
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Chanh & Chè Đắng - Chợ Gạo
[Tổng hợp] - Ăn vặt Trà Chanh & Chè Đắng - Chợ Gạo
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chè đắng - số 3 Chợ Gạo. cứ tưởng cái nước chè vằng vặc j đắng ngắt nên ko baoh thử nhưng hoá ra Chè Đắng ở Chợ gạo là nó như tnay. Ăn lạ miệng phết. Thạch làm kiểu j đắng phết, mềm mềm, ko ăn chung vs nước trắng kia thì kinh lắm, giá 20k. Sữa chua mít (25k) thì mình k thử nhưng thấy bảo ngon. Không gian cũng dễ chém gió, mát mẻ, đông đúc nhộn nhịp, nói chung nên đến cùng top bạn bè.
-
Quán ngồi quen thuộc của mình,hồi trước có đợt pha chát toét giờ đỡ hơn rồi nên quay lại 😂 hướng dương nhiều,trà chanh vừa miệng và phục vụ rất nhanh 👌🏻 45k cho ảnh minh hoạ
-
Hôm nọ chán chán mấy đứa rủ nhau ra đây ngồi. Ngày trong tuần với lại đi sớm nên là không đông lắm, mát mẻ dễ chịu. Trà chanh thì ngon, ngon hơn rất nhiều quán khác mình thử, và nó khác. Vị lạ và chất, vẫn thơm và hơi chát (một xíu thôi), vị trà, vị chua của chanh rõ mà không gắt, đường thì cho vừa miệng nên rất thanh. Quán này có một nhược điểm là đang ngồi có thể bị dọn mất ghế nhựa vì có cảnh sát trật tự kiểm tra nên tốt nhất là ngồi bệt cho tiện =)))) Hôm đấy bọn mình đi 3 người gọi 3 cốc trà chanh với 1 đĩa hướng dương, 1 bao thuốc lá (t ko hút đâu nhé :() hết 85k. Bao thuốc đã 25k r. Nói chung là ngon bổ rẻ. Lên đây ngồi tâm sự chém gió tối là chuẩn luôn 👍👍👍
-
Mình đi có việc tiện đường nên lượn lờ vô quán giải khát tí. Trc đây mình ăn quán này jui nhưng lâu lắm mới có dịp quay lại ý. Mình chưa uống trà chanh ở đây bao giờ, chỉ ăn chè đắng thôi. Vẫn như ngày nào, chè thơm, nước sữa dừa ji đó sánh vừa phải, ngọt vừa độ, nói chung thích, thạch mềm mềm, dai dai chút, ăn ngăm đắng, rất ngon đấy! giá 20k 1 bát, cũng chấp nhận được, trà chanh thì mình ko rõ! Phục vụ nhanh, tận tình, nhưng mặt mấy anh chị hơi đăm đăm chút!
-
Buổi tối mà ra khu này thì thấy siêu đông mấy hàng cứ san sát nhau khánh ngồi kín chỗ, lại còn mời chào từ xa nữa chứ =)) Vị trí quán thì hơi xa nhà lúc nào tiện đi chơi gần đây thì đảo qua thui. Ở khu này thì nôi tiếng là trà chanh với chè đắng rồi, trà chanh thì mình không thích nên ăn chè đắng, bát nhỏ thôi nhưng chất lượng vẫn ổn như ngày nào, lớp chè đắng dèo mà ko bị cứng vị đắng dịu ăn với cốt dừa thơm hợp lắm Giá rổ trung bình, phục vụ nhanh.