Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Nguyễn Tư Giản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Website: //chebacmanh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 12.000 ₫ - 20.000 ₫
- Website: //chebacmanh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 12.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Bác Mạnh - Nguyễn Tư Giản
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Bác Mạnh - Nguyễn Tư Giản
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Bác Mạnh - Nguyễn Tư Giản
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Bác Mạnh - Nguyễn Tư Giản
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Bác Mạnh - Nguyễn Tư Giản
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bác Mạnh trẻ lắm nên lúc gọi bác cứ ngại mồm =)))) Quán này ngay gần lẩu Hít nổi tiếng, trong ngõ chỗ đi vào gửi xe ý nha, hnay lượn lờ mãi mới tìm đc quán hic Quán nhỏ, sạch sẽ. Mình gọi mochi trà xanh, thạch chanh leo và chuối nướng. Đi 2 người mà gọi những 3 bát nên bác Mạnh có vẻ ngạc nhiên =)))) - Mochi trà xanh có vị nhạt =)))) thực ra thì mochi nước bt cũng đã chẳng có vị rồi =))) Bát mochi có 2 viên, có cả nha đam khá lạ - Thạch chanh leo rõ vị, núng nính trong bát hấp dẫn lắm, xắn thử miếng thì như kiểu tan trong miệng, bát thạch có cả vài loại thạch giun, lạ nhất là có cả trân châu đen như trong trà sữa ý :)) - Món chuối nướng, ban đầu mình tưởng quả chuối nướng, hóa ra là chuối nướng đc để trong bát, cũng có thạch thiếc như 2 bát trên :)) Chuối thơm, đậm vị, có cả lạc đập nên bùi bùi, ấn tượng món này nhất Tráng miệng có nc sâm dứa, nhưng đặc quá nên mình ko quen . Giá cả hợp nhí nhắm, 45k/3 bát nák
-
Vị trí hơi khuất, chị chủ đon đả, nhiệt tình Về chè thì mochi ăn mát mát nhạt nhạt, còn caramen vani thì ngọt quá lại ngậy ko thấy vị vani đâu chắc hợp vs b nào thích ngậy đậm vị sữa chứ mình dù ko chán nhưng cũng ko có ý định quay lại :( được cái giá khá rẻ, nên thử nha các b biết đâu sẽ có trải nghiệm tốt hơn mình 😊