Giới thiệu
- Địa chỉ: 9 Ngách 83 Ngõ 318 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
- Website: //www.banhtrangnuong.vn
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 25.000 ₫
- Website: //www.banhtrangnuong.vn
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Châu Pha Quán - Bánh Tráng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Châu Pha Quán - Bánh Tráng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Châu Pha Quán - Bánh Tráng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Châu Pha Quán - Bánh Tráng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Châu Pha Quán - Bánh Tráng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đồ ăn ở đây khá là lạ, ở Hanoi có duy nhất chỗ này bán bánh tráng nướng kiểu này nên mình nghĩ là các bạn nên thử Theo mình thấy thì vị ăn bình thường nhưng mà vẫn khuyên các bạn nên thử :)))) Tại mình từng ăn bánh tráng nướng ở thành phố Thái Bình ngon lắm ý ý cũng kiểu này nhg mà nhiều nhân mà nhân ruốc tôm hành phi trứng phomai ăn nóng giòn 😭😭😭 Bánh ở đây ăn cũng được nhưng mình thấy bánh thập cẩm cho nhiều bò khô quá ăn mặn kinhh Được cái nước sốt ở đây ngậy ngậy chua chua khá là hay Vì ko tìm đc quán nào ở Hanoi ăn ngon hơn nên vẫn sẽ quay lại đây đều đều Đường tìm khó kinh mình đi vòng vèo mãi mới ra @@
-
Quán này được ngày nổi hứng lên nên phi đi tìm. địa chỉ là đê la thành nhưng nhà trong ngóc ngách là hơi ngại rồi. Đi cũng hơi lòng vòng thật, nhà ở trong cái ngách siêu bé luôn á. để xe cũng phải hì hục mãi mới lôi ra được. quán ko đông khách. từ lúc mình vào thì chắc có ba bàn thôi á. mà lòng vòng vậy thì mình thấy ship cũng hợp lý hơn v có hỏi chị chủ thì bảo ba suất trở lên là ship rồi. Mình ăn bánh tráng cuốn, trộn và bánh tráng nướng. Trừ trộn mình ko quá thích ( mình vốn ko thích trộn sẵn rồi) thì báh tráng cuốn và nướng thật sự rất ngon. Mình còn mua về cho mẹ.. Hôm sau còn đặt về qua deliverynow về cho đám công ty ăn nữa. Thật sự rất ngon. bánh nướng ship thì bỏ vào cái hộp y hộp pizza đẹp lắm luôn. mỗi cái ngồi ở quán thi thoảng lại thấy cái bếp nổ bụp bụp hơi ghê. Chắc chắn sẽ còn chăm gọi từ đây ăn. hôm ra quán thì mỗi thằng chỉ hơn 50k là no, còn hôm gọi về cty thì cả đám năm sau đứa cũng chỉ hơn 200k tẹo thôi đã rất đã rồi. Trà đào thì bình thường nhá, đồ uống ở đây thì mình ko đánh giá cao.
-
Về đồ ăn: Mình ăn 2 lần ở đây đều gọi 1 trộn, 1 cuốn. Bt trộn 1 suất 20k đầy đặn phết. Bánh tráng cuốn nhiều xoài, nhiều hành khô. Nhưng chắc bạn nào k ăn đc chua thì sẽ thấy bánh tráng cuốn hơi chua. Mình thì thấy rất ngon, ngon hơn bt trộn. Bánh tráng trộn chị chủ làm đúng kiểu miền Nam nên mình ăn thấy hơi khô, lần 2 ăn dặn c trộn mềm hơn 1 tí ăn ngon hơn hẳn. Đồ uống ko có nhiều sự lựa chọn lắm mà giá thì cao hơn so với mấy quán btt khác. Bù lại thì cái menu bánh tráng nướng rất đa dạng, nhưng chưa thử lần nào nên kb ngon k. Về phục vụ: chị chủ người miền Nam, còn một c nữa người Bắc cx làm đồ cho khách ý. Mình ăn thì thấy c chủ làm đồ ngon hơn hẳn, nhiều hơn nữa. Mình ăn xong c còn hỏi mình ăn có ngon k, nếu k vừa miệng ở đâu thì nói c để c trộn lại. Order xong 1 tý có đồ ăn luôn, kp đợi lâu gì cả, mình thích nhất điểm này. Về địa điểm, k gian: Quán trong ngõ, khó tìm, mình đi 2 lần đêù bị lạc, nhưng mới đi gần gần đến đã ngập tràn mùi btt r, thèm thiệt chớ. Quán nhỏ, bàn ghế lại tối màu nên nhìn quán cứ tối tối thế nào ý.
-
Trước đây mới hot món bánh tráng trộn ở HN có ăn thử 1 hàng ở Hoàng Cầu mới thì dở kinh khủng nên ác cảm món này. Nhg 1 lần thử ở đây thì nghiện luôn, bánh tráng mềm dai ko nát, chua ngọt cay vừa miệng. Có lần còn đc khuyến mại mấy miếng lá lách sấy thơm nữa chứ. Thèm thèm nhiều hôm tối muộn vẫn chạy sang gọi 1 bát về nhẩn nha xem phim thì còn j bằng. Tuy chỉ có địa điểm hơi khó tìm với ai ko quen khu này, nhg khách đã quen là vẫn chịu khó mò tận nơi để mua.
-
Mình là khách quen của hàng nè, lần nào đến cũng phải ăn đủ 2-3 món. Nhiều khi đi 2 người chỉ cần gọi 1 đĩa bánh tráng nướng, 1 bát trộn là no căng rốn rồi ý, ăn vặt mà như ăn chính. Vị trộn rất ngon và vừa phải. Nó đặc biệt ở chỗ mọi thứ như bò, gà mực... đều do em chủ quán tự tay làm, nên rất đảm bảo và ngon. Thi thoảng mình còn mua bò khô giả và gà khô về ăn tóp tép cơ ... hihi...