Giới thiệu
- Địa chỉ: 40 Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 09:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 09:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cháo Sườn - Tô Hiến Thành
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cháo Sườn - Tô Hiến Thành
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cháo Sườn - Tô Hiến Thành
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cháo Sườn - Tô Hiến Thành
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cháo Sườn - Tô Hiến Thành
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cứ chiều đi loanh quanh mà đói là lại thèm cháo sườn kinh lên được. Tin rất buồn là hàng hai bác chỉ bán mỗi buổi sáng, và cũng hết rất nhanh, có hôm học xong phi xe hết tốc lực đến nơi 10 rưỡi là bụng đói đi về. Là quán cháo hồi bé bà toàn sai đi mua nên muốn nhớ đến già.. Cháo sườn bột, có vị không lệch đi đâu được và cố nhái mãi cũng không được, rất ngọt vị và sẫm sẫm màu nước xương chứ không trắng tinh như mấy hàng tiết kiệm sườn. Quẩy đúng chuẩn loại cho vào cháo, vừa giòn vừa mềm:j Rắc thêm tiêu vs ớt bột, nhất là trong một sáng co ro gió mùa mưa lây phây thì thật tuyệt. Một bát cháo sườn [quẩy ruốc] 10.000, nếu mang về mà lấy hộp của bác thì tiền hộp 5.000 nên mng nhớ lấy đầy cháo nhé! Bác gái bán cả xôi lạc, khá ngon nhưng mình không nhớ giá:3
-
Quán này nằm trên phố Tô Hiến Thành, cháo ở đây khá là ngon mà lại rẻ. Có 10k/tô quẩy ruốc đầy đủ, ngon ra phết. Mà bác chủ quán thì nhã nhặn, nhiệt tình. Chỗ để xe rộng rãi nên quán đông khách là phải. :)
-
Nhà mình ngay cạnh đây. Hàng cháo sườn này có cũng phải hơn 20 năm rồi, từ hồi còn bé tí cơ đã được bà nội với mẹ mua cho ăn suốt. Cháo ngon lắm lăm qua hơn 20 năm mà vẫn luôn là hàng cháo sườn số 1 của mình. Vơ chồng 2 bác bán cháo đều tốt bụng, nhiệt tình nhất là bác Quang mình quý bác cực kỳ luôn. Cháo ở đây toàn được nấu bằng nước xương cực chất lượng, 2 bác có 2 nồi to bán nửa buổi sáng đã hết sạch rồi. Tuy bâyh mình chuyển nhà rồi nhưng thỉnh thoảng sáng vẫn phải lọ mọ dậy sớm về đây ăn cháo, nhớ lắm luôn.
-
Quán ở đây chắc rẻ nhất HN luôn. Sáng mình cũng ghé qua chỗ này. Lúc ăn trực tiếp lúc lại mua về. Mình thấy ăn ngon nhưng hơi nhạt, ăn với quẩy và ruốc thì mới đậm đà. Ăn ở đây 3 bát mới bằng 1 bát ở những chỗ khác. Nên mình thích lắm. Mình ở trong SG 1 năm mới ra Hn 1 lần, thích ăn ở chỗ này với Chợ Đồng Xuân nhất. Chợ Đồng Xuân ăn xế chiều, chỗ này thì ăn sáng. Quá tuyệt 👍. Cô chú bán cháo cũng rất thân thiện và dễ gần.
-
Tại sao lại gọi là cháo sườn "siêu rẻ"? Đơn giản vì một bát cháo sườn có cả quẩy cả ruốc đầy ú ụ mà chỉ có 10k. Hơn hẳn cháo ở Ngõ Huyện về cả chất lượng lẫn số lượng luôn. Hàng cháo của 2 vợ chồng già chỉ nho nhỏ thôi mà sáng ra bao nhiêu người ăn. Người lớn, trẻ con, thanh niên,... đủ cả. Đến và thưởng thức một lần, không làm các bạn thất vọng đâu. Tuy nhiên muốn đi ăn phải dậy sớm 1 tí nhé! Vì 2 bác chỉ mở sáng thôi. Tầm 9h sáng là hết cháo rồi!