Giới thiệu
- Địa chỉ: 57 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 14:30 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:30 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Ốc Sườn - Hai Bà Trưng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Ốc Sườn - Hai Bà Trưng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Ốc Sườn - Hai Bà Trưng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Ốc Sườn - Hai Bà Trưng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Ốc Sườn - Hai Bà Trưng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Không đến nỗi tệ lắm, nhưng so với giá thì không ưng. Mình đi ăn tầm 8h tối cuối tuần không đông nhưng phải chờ gần nửa tiếng cùng với 4 thực khách khác (tức cả thảy 6 ng) mới có đồ mang ra. Nước dùng có chua nhưng bị nhạt, dù đã thêm nửa thìa mắm tôm vẫn chưa vừa đành phải thêm thìa ớt làm tê vị giác. 1 điểm trừ nữa là tiết kiệm rau sống quá. Chỗ ngồi tuy rộng rãi nhưng bờ tường, vỉa hè,.. tối tăm các thứ làm cảm giác không yên tâm lắm, nói chung về không gian cũng là tệ.
-
Thấy mng rì viu chê quá mình đến ăn thử ko biết do vui tính hay sao bát bún cũng đầy đặn hơn nước dùng còn chan hoà luôn í 😹 tuy ăn ko ngon thật nhưng thôi 1 lần cho biết 👍
-
Mình gọi 01 bún ốc con 35K, vì đi 1 mình nên ngồi ngay chỗ ba chu, tầm 7h tối nên quán khá đông, order 2,3 lần bà chủ chẳng thấy nói gì, may mà co chị phụ bà chủ nhận order! dc lúc sau có 1 chú đến ngồi cạnh mình, cung order 2,3 lan bà chủ cũng chẳng thấy nói gì, mình còn ngại thay phải lên tiếng giúp chú ấy, bà chủ vẫn giữ thái độ “mặc kệ khách”, phải một lúc sau mới hồi âm, rồi nói ăn gì, chú ngồi cạnh mình bảo 1 bún ốc và chỉ tay noi với cái đó (ý là sụn, không phải sườn), tưởng ok rồi, ai ngờ bà chủ vẫn “mặc kệ ông”, bực quá chú đứng dậy nói bà ko làm cho tôi ah, bà chủ bảo hỏi ông ăn gì ông bảo với cái đó thì bố ai mà biết ông ăn cái gì, chú đành bỏ đi, mình cũng bực thay cho chú ấy nhưng cố ăn cho hết vì đằng nào cũng order rồi, để đi ngay khỏi chỗ thiếu văn hoá này, sở gĩ mình nói vậy vi ko chỉ cách phục vụ khách mà còn nghe bà chủ trong lúc làm bún văng tục liên hồi luôn!!! Còn về chất lượng bún thì khá hợp khẩu vị của mình, vị thanh thanh như bún ốc ở phố Đặng Dung nhưng mình để ý bà chủ cho khá nhiều mì chính, chỉ có 1 ít ốc, rau thì chủ yếu là xà lách, lại còn cho thêm bẹ/thân chuối (thứ mà mình nghĩ phải thay bằng bắp/hoa chuối, vi chỉ có trâu bò mới ăn dc thứ vô vị như vậy) Nói chung là khẩu vị bạn nào giống mình thi hôm nào bí quá qua ăn cũng được, còn quyết tẩy chay sự thiếu văn hoá trong cách phục vụ thì tìm chỗ khác nhé!!!
-
Bún ốc sườn cô Sáu nổi tiếng. Cơ sở Hai bà Trưng hinh nhu là cơ sở gốc đó . Mình đã thử qua tất cả các vị ở đây, từ ốc to, ốc nhỏ, ốc lẫn, ốc sườn, ốc bò. Hình như nhớ không nhầm đều đồng giá 35k hết. Bát đặc biệt là 50k . Mình thích ăn nhất là bún ốc sườn và ốc lẫn. Có lẽ là thích ăn bún ốc sườn hơn. Sườn ở đây được ninh khá kĩ, là sườn non nên khá dễ ăn và lừa xương. Một bát được 3-4 miếng gì đó, người yêu mình toàn gọi thêm còn mình thì thấy nhiêu đó đủ rồi. Ốc to nhỏ đều ngon, đôi khi ăn ốc nhỏ hơi gầy( nói chung còn tuỳ hôm nữa) Phục vụ : Đây là điều mình k hài lòng nhất ở đây, ăn một bát bún ốc mà chờ muôn thuở, có hôm mình định đứng dậy đi về thì nv lại mang bún ra :(( Có lẽ nên ăn ở Lạc Trung và Bạch Mai vừa gần nhà mà vừa nhanh được ăn hơn vậy
-
Bún ốc sườn - hai bà trưng 😉 🌸 Không gian quán này khá nhỏ, ngồi vỉa hè thôi, không gian cũng khá là hạn chế nên để xe đối diện quán ngay bên đường nhé :)) không lo mất đâu hihi 🤗🤗🤗 🌸 Hai đứa gọi hai bát bún ốc sườn, thấy cũng nhiều nhân viên là các cô nhưng mà gọi cô này thì ok xong rồi lại chờ mỏi mòn rôi lại thấy cô khác đi qua lại gọi tiếp và cũng ok chờ 😂😂😂 Khách đông thì cũng đông thật nhưng đi ăn mà gọi món mấy lần rồi chờ nửa tiếng thì thấy không đáng 😤 Bát bún nhìn thế thui chứ ốc dc vài con, sườn cung dc vài miếng, không nhiều ! Nước dùng chưa đủ thanh ngọt, vẫn cứ thấy thiếu thiếu vị gì đấy 😥 Nói chung càng ngày chât lượng càng đi xuống ! Giá 35k một bát