Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngõ 136 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 18:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 18:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Ốc Nguội - Tây Sơn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Ốc Nguội - Tây Sơn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Ốc Nguội - Tây Sơn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Ốc Nguội - Tây Sơn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Ốc Nguội - Tây Sơn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tôi phải lòng Hà Nội bởi nhiều điều lắm. Một trong những điều bé xíu đó là những con ngõ nhỏ lùi lại phía sau, ẩn sâu trong lòng phố phường nhiễu nhương. Ở trong đó, điểm xuyết vài gánh hàng mộc mạc như chỉ trực giữ thời gian ở lại. Bún ốc nguội chỉ thật sự đẹp và khiến người ta nhớ lâu khi gắn liền với đôi quang gánh, những thúng những mẹt, với cái muôi múc bằng tre kinh điển. Đẹp hơn tất thảy mọi lời nói dối hoa mỹ. Mùa lạnh, nên ngoài nước dùng nguội đặc trưng còn có nước dùng nóng nghi ngút cho ấm bụng. Gọi bát thập cẩm cả ốc nhỏ ốc to, chan nước dùng, thêm chút ớt trưng cay nồng & một đĩa bún, xong bữa rồi còn đâu. Chẳng phải những gánh bún ốc nguội có tiếng như Lương Ngọc Quyến, Đội Cấn, Bùi Thị Xuân, gánh hàng khiêm tốn này vẫn rất đông khách giờ cơm trưa bởi thực sự ngon, 1 cách đơn giản nhất, và bởi đôi vợ chồng già vẫn cùng nhau bán hàng. Ừ, dù gì thì tình yêu vẫn đẹp vậy đó.. 💲30K/suất
-
30k/suất mà ăn đói luôn. Quá ít bún, ít hơn 1 suất bún chả bt 25-30. Nước bình thường và ốc thì khá ngon, làm sạch. Nhưng tổng thể thì ko để lại ấn tượng j đặc biệt.
-
Đi cùng với bạn, 2 đứa đều chưa ăn bún ốc nguội bao h nên quyết định đi ăn thử, vừa đi vừa lo ko biết cô còn bán ko. Đến nơi thì may quá là còn, lúc đầu mình ngồi thì vắng nhưng về sau đông hơn. Gánh hàng rong thôi nhưng cảm giác sạch sẽ. Ốc tươi, nước chấm ngon, hành và ớt chưng ăn cùng rất thích. Mình ăn 1 suất như vậy thấy khá no, thanh mát dễ chịu, hè nóng ăn món này thì quá ngon.
-
Gánh bún nhỏ mà ngon ra phết :3 mình thích ăn ốc nên thích các món ăn về ốc. Mà không biết sao ốc ở đây con nào con nấy múp míp đẫy đà ấy, ăn giòn mà không bị tanh. Cá nhân mình thì rất thích còn con bạn đi cùng thì kêu cũng được thôi, chắc tại mình nghiện ốc. Sẽ quay lại nhiều
-
Bún ốc nguội ngõ 136 Tây Sơn Đây là lần đầu tiên mình ăn bún ốc nguội. Biết được quán qua một quảng cáo của placevietnam, thấy khá ấn tượng. Mò theo địa chỉ, đến con ngõ nhỏ trên phố Tây Sơn, đi sâu một đoạn, cứ nhìn bên tay trái, thấy ngay gánh ốc nhỏ nhắn với mẹt đầy vỏ ốc màu nâu vàng. Trời nắng, nhưng vị trí gánh hàng này thật mát. Trời nắng, được húp chút nước ốc với giấm bỗng thì chẳng còn gì thanh mát hơn. - 🍜 : Bỗng ở đây được lựa rất ngon, ăn thanh mà không chua loét. Điểm cộng lớn cho kì vọng của mình vào món ăn này. Ốc ăn cũng ngon nhé. Ăn đến đâu cô bán hàng khều đến đây, nhưng chỉ ốc to thôi, còn ốc nhỏ thì người nhà khều rồi mang ra cho cô bán. Ốc không tanh, rất sạch sẽ. Một bán tầm hơn mươi con ốc, ăn cùng nước lèo nguội mà lòng thanh thanh.À, đừng quên cho ít hành khô và chút ớt chưng. Thế là chuẩn bài rồi 💕 ! Nhưng hơi tiếc vì không có bún hến mà lại là bún sợi nhỏ 😯 . Về gánh hàng này, tôi thấy cô chủ bày gánh rất khéo, chỉ là cái gánh thôi mà cũng để người ta thấy phải lòng luôn rồi ☺️ 😌 ! Sạch sẽ, mát mẻ và gọn gàng. Chỗ ngồi vỉa hè nên ít chỗ thui, tầm chục cái ghế thấp. 👉🏼 Kết : Bún ốc nguội rất hợp với mùa hè nóng nực phải không nàooo , mình thì sẽ đến đây dài dài thôiiii . Thời gian ăn bún ốc nguội mình nghĩ nên ăn vào tầm 2-4h chiều. Giá : 30k/suấtThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này