Giới thiệu
- Địa chỉ: 71 Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 11:00 - 14:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 14:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Ngan Chặt - Hàng Thiếc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Ngan Chặt - Hàng Thiếc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Ngan Chặt - Hàng Thiếc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Ngan Chặt - Hàng Thiếc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Ngan Chặt - Hàng Thiếc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Set ăn ở đây khá hợp lý, nước chấm cũng rất ngon. Ngan chặt, măng tiếng, miến trộn ăn cùng ngan luộc nóng rất hợp nhau. Phục vụ chậm vs chật lần nào đến cũng fai chờ.
-
Quán vỉa hè nên khá bé. Nhóm mình đi ăn 6 người phải sang ngồi ở hàng sinh tố hoa quả. Ngồi trong nhà. Tuy nhiên hàng sinh tố này cũng bé nên chỗ ngồi không rộng rãi thoải mái lắm. Mà ngồi đây cũng tiện, gọi luôn sinh tố ở đây. Sinh tố hoa quả tươi khá ngon. Uống được! Nhóm mình gọi 3 bún chấm, 1 bún chan ( bún nước), nửa con ngan chặt, 1 bát nước dùng có tiết và măng. Tiết mềm, măng giòn, ngan luộc chín vừa, không bị dai, ngọt thịt. Nước chấm ở đây khá ngon. Đồ ăn cũng ngon nhưng giá hơi mắc và chỗ ngồi hơi chật, chờ đồ cũng hơi lâu ( do quán đông lắm). Thỉnh thoảng ăn thì được ạ.
-
Nửa năm rồi mới quay lại đây ăn. Ngon lắm ạ. Tụi mình đi nhóm 6 người bị hết bàn nên sang hàng sinh tố đầu đường ngồi. Tiện là gọi được nước uống luôn. Mình thích nhất nước chấm ở đây, pha ngon tròn vị, mình rưới nước chấm lên bún khô vs ăn với ngan, cực ngon nhé. Có mỗi điểm trừ là quán đông quá mà mình ngồi chỗ xa nên đồ lên lâu ấy :(
-
Trước hay ngồi ăn vỉa hè ở đây nhưng hôm nọ trời mưa qua ăn thế là được dẫn vào 1 quán nước ép trong nhà. Cả cửa hàng nước ép chật cứng khách ăn ngan. Nếu không phải trời mưa thì mình vẫn thích ngồi ăn ngoài đường hơn, ở đây được mỗi lợi thế gọi nước ép tiện. Mình đi tầm 6 người, gọi nửa con ngan, một bán canh tiết. Ngoài ra gọi thêm 1 miến và 2 bún chấm là ăn no căng. Nước chấm ở đây thì siêu ngon và bún chấm nếu gọi sẽ không tính tiền bún nhé.
-
Fan bún ngan vô đây điểm danh ạ =)))) chỗ nào có bun ngan mình cũng lao vào thử, chốt hạ ngon nhất vẫn là bún ngan hàng thiếc. Sáng bán ở hàng thiếc còn buổi tối bán ở Hàng Cân,thịt thơm ngon và mềm, mê nhất nước châm vì tỏi và ót băn rất nhuyễn ăn quyện vào miếng thịt, đến bg khi viết review còn cảm thấy kèm. Ăn 1 bát giá 35k là thấy no r, ai chưa no có thể gọi đĩa đùi chặt hay lườn hoặc gặm chân và cánh, quán bán hơn tiếng hết veo k qua nhanh là hết nhé