Giới thiệu
- Địa chỉ: 37 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 14:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 14:00
- Giá: 20.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Thực đơn] - Ăn vặt Nem Vuông Phố Cổ - Nem Cua Bể
[Món ăn] - Ăn vặt Nem Vuông Phố Cổ - Nem Cua Bể
[Món ăn] - Ăn vặt Nem Vuông Phố Cổ - Nem Cua Bể
[Món ăn] - Ăn vặt Nem Vuông Phố Cổ - Nem Cua Bể
[Món ăn] - Ăn vặt Nem Vuông Phố Cổ - Nem Cua Bể
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây thực chất cũng chỉ là quán vỉa hè thôi, chỗ ngồi thông thoáng, thoải mái. Mới nghe thì có vẻ là lạ nhưng thực chất nem quán này cũng chỉ đặc biệt ở cái hình dáng thôi. Cái nem vuông vuông như nem cua bể chứ không dài và thon như ở nhà mình vẫn hay gói. Vỏ nem dày hơn bình thường, vừa dai vừa giòn, ăn đã miệng. Nhân nem đậm đà, nhiều thịt nhiều cua nhưng lại không bị ngấy dầu mỡ, còm thơm mùi nấm nữa. Nước chấm chua ngọt, lại cay cay ăn kèm với rau sống xanh, sạch, đẹp quá tuyệt luôn.
-
tôi tìm đến con phố Đào Duy Từ vào một buổi trưa cuối tuần. Mới đặt chân đến đầu phố, tôi dã dễ dàng phát hiện ra ngay quán “Nem vuông phố cổ”. Không phải vì nhà hàng bắt mắt hay biển bảng gì hoành tráng, mà trái lại, chỉ bởi vì nó là quán vỉa hè tuềnh toàng, rổ nem rồi bếp rán nem, rau, bún, bát đĩa… cứ lồ lộ ra ngoài mặt đường, đó là chưa kể tới dãy khách ngồi nhấp nhô khá đông xếp dài ngay phía đối diện cũng khiến bất kì ai phải chú ý. trước nem này làm khá ngon . Nhưng giờ chất lượng xuống cấp nghiêm trọng . Nem ko chắc , cắn 1 miếng là vỡ toang , vỏ nem dày ăn rất khó , thịt nem cũng ẩu , có nhiều lúc ăn ăn toàn những miếng nem còn nguyên miếng thịt chứ không hề đc băm nhuyễn .
-
Thấy quán nem ở đây cũng bình thường. Quán ngồi vỉa hè, vị trí cũng đẹp nên khá dông khách. Món này chỉ đặc biệt hơn chỗ hình vuông thôi, ăn cũng chả khác gì lắm. Nước chấm phá khá ngon, nhưng không có gì đặc biệt so với quán khác cả. Nem thì rán hơi cháy, lại ngấm nhiều dầu mỡ, cảm giác ngấy quán nên khó ăn, cắt ra thì ruột nem không dính vào nhau, cứ rơi lung tung, khó chịu. Giá thì hồi minh ăn là 35k. Mình thích ăn nem vuông ở hàng mã hơn =))
-
Quán bún này nằm ngay trên phố Đào Duy Từ nên cũng không khó để nhận ra nó. Dù chỉ là 1 quán vỉa hè, không rộng rãi mà tuềnh toàng nhưng lần nào đến đây cũng thấy đông khách, mà hầu như là học sinh cấp 2 gần đó đến ăn. Nem ở đây ăn cũng bình thường chứ không ngon như mọi người quảng cáo, ngày trước làm ngon chứ giờ chất lượng không được như vậy. Nem vuông, vỏ nem mỏng mà giòn quá, chỉ cần cắn nhẹ là tan ra, chỉ có bát nước chấm thì vẫn ngon như trước.
-
Vì là quán vỉ hè lên rất bé hẹp lắm. MÌnh và con bạn đi dạo phố bụng 2 đúa cùng kêu đói thế là rẽ ngay vao\ quán bún nem. quán này cũng tạm được thôi tiền nào của đấy mà quán vỉ hè thf làm sao chất lượng và vệ sinh bằng nhà hàng được. nhưng là quán gần thường tiện lợi nên cũng khá đông khách nhưng chủ yếu chỉ là sinh viên đi ăn bụi thui. nem rán cũng kỹ nhưng hôm mình ăn thì hơi cháy, mình kết nhât nước chấm ở đây, vừa và ngon lắm. phục vụ không được như ý muốn.