Giới thiệu
- Địa chỉ: 14 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 11:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 11:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún, Miến, Bánh Đa Cua - Vỉa Hè Hàng Bún
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún, Miến, Bánh Đa Cua - Vỉa Hè Hàng Bún
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún, Miến, Bánh Đa Cua - Vỉa Hè Hàng Bún
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún, Miến, Bánh Đa Cua - Vỉa Hè Hàng Bún
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún, Miến, Bánh Đa Cua - Vỉa Hè Hàng Bún
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán mở dc. 2 năm r, vợ chồng chủ quán hiền lành thân thiện lắm. Bánh đa trộn vừa nhiều vừa chất lượng, cả giò chả thịt bò chả cá có hết mà giá lại rẻ 25k/ bát thôi. Trưa đi qua lúc nào cũng thấy đông khách, vỉa hè bé nên ngồi hơi chật chội nhưng mà thái độ phục vụ thì thân thiện quan tâm đến khách lắm , ko hất hàm xô bồ như những quán trên phố cổ khác. Nhất định phải quay lại để ủng hộ cô chú :D
-
Một trong những phát kiến lớn nhất tại phố cổ của tui chính là hành bánh cua trộn này huhu 😭😭😭 Thấy đông đông chạy vào bắt chước ăn trưa k thèm hỏi giá. Bát đầy đặn chả cua bò trộn lên ngon hết biết. Nước dùng kèm cũng vừa ngọt vừa thơm. Định bụng bảo chắc cũng đắt ai ngờ có 25k/ bát. Toẹt vời nữa là vợ chồng bác bán hàng siêu nice ~~~ Túm lại là Mều ưng vô cùng, sẽ chăm ra đâyyy
-
Ôi zòi ôi !! Thần thánh quá luôn . Bán buổi trưa thôi siêu đông luôn . Vì ngon bổ rẻ lại chất lượng nữa . Một bát đầy ụ thế này có 25k thôi mà có bò, giò tai, chả cá, mọc , đậu rán nữa . Mùa này ăn thì hợp lắm ấy. Quán nằm ở ngã 4 Hàng Bún và Nguyễn Trường Tộ nhé
-
Vị trí: quán nằm ở ngã tư phố Nguyễn Trường Tộ Giá cả: miến trộn đầy đủ 30k/ bát Chất lượng: bát nước dùng nhìn nhạt nhẽo mà đậm đà phết. Bát bún trộn to và đầy đặn, nhìn ăm ắp. Rau nhiều, đậu nhiều, hành khô nhiều. Thịt bò mềm, không bị khô. Có cái cục gì tròn tròn ý. Ăn cũng ngon. Chả cá để nguyên miếng, không bị cắt như nhiều chỗ và cũng có nhiều miếng. Miến trộn đậm đà, không bị nhạt. Dịch vụ: ông chủ bà chủ vui tính và có vẻ thoải mái. Không gian: vỉa hè ngã tư, ăn uống nên cẩn thận vì đang ăn có thể bị quả rơi vào đầu, vào người hay vào bát. Nói chung là nên cẩn thân.
-
Vị trí: ở ngã tư phố Nguyễn Trường Tộ. Giá cả: lần này mình ăn bánh đa cua cũng giá bằng miến trộn. Chất lượng: khá ngon. Bát đầy đặn. Bánh đa cũng nhiều. Mình còn chả ăn hết bát này ý. Nhiều nhân, nhiều thịt. Giò cũng ngon. Thực ra mình không ăn giò nhưng bị nhầm nên ăn tạm mà thấy ngon vãi. Quán khá đông khách vào buổi trưa. Mà cùng chả biết quán mở từ mấy giờ :( Dịch vụ: cô chủ làm nhanh lắm mà nhìn sạch sẽ