Giới thiệu
- Địa chỉ: 17 Ngõ 233/27 Trần Quốc Vượng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún, Miến & Bánh Đa Các Loại - Trần Quốc Vượng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún, Miến & Bánh Đa Các Loại - Trần Quốc Vượng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún, Miến & Bánh Đa Các Loại - Trần Quốc Vượng
[Món ăn] - Ăn vặt Bún, Miến & Bánh Đa Các Loại - Trần Quốc Vượng
[Món ăn] - Ăn vặt Bún, Miến & Bánh Đa Các Loại - Trần Quốc Vượng
Vị trí
Đánh giá
-
-
[góc khen] Siêu phẩm bún, cực ngon và rẻ. Tú ụ thịt. 25K Tô này gọi là thịt bún, chứ không gọi là bún thịt. Địa chỉ Số 17 ngõ 233/27 xuân thủy. Tôi tìm ra quán này với bí quyết, cứ quán nào trong ngõ hẻm, mà khách khứa đông nghịt, thì vào mà ăn, không bao giờ sợ đắt. Và tôi không hề bị thất vọng. Bún thịt, cực kì đầy đặn, cực ngon. giá chỉ có 25K. Gọi tô thập cẩm, Bún có thịt viên trần, thịt băm nướng sả rồi cho vào bún, thịt sườn sụn, thịt sườn non, thịt đùi gà, thêm cả cá. Thực sự, chỉ có 25 K mà ăn uống phè phỡn, thịt ăn ngập răng. MỌi người có thể thấy có 3 miếng chả quấn sả, 5 viên thịt viên, thịt gà thịt nạc thăn, sườn sụn không buồn kể. Vốn lúc trước ở ngay chỗ rẽ, trong ngõ, nhưng vì chủ nhà thấy làm ăn quá có tâm, khách đông nghịt nên họ hất cẳng để cho người nhà mở cướp khách, nên quán chuyển sang ngay bên cạnh. Nhưng phật dạy, làm ăn chân chính thì bền, ăn gian thì không. KHách hàng chỉ vài hôm là lại chạy theo đông nghịt quán. Nước dùng cực ngọt. Hình chụp không đúng với thực tế, vì bên dưới còn một tầng thịt dày nữa. Đây là quán bún rẻ và ngon nhất trong đời tôi ăn bún. Địa chỉ ở trong ngõ (bản đồ kèm theo), mở từ sáng tới 2h chiều. Đến tối mở 5 tới 10h là vị bún măng cũng tú ụ thịt. Ăn sáng xong, không phải ăn trưa, dù rằng tôi ăn rất khỏe mà vẫn phè phỡn. Mọi người đi thử nhớ chụp ảnh và chia sẻ để cùng tham khảo. Sdt trong hình 0904364414 Chỉ đường: bây h b đi từ đầu trần quốc vượng (ngõ 165 xuân thủy cũ ý) đi qua 1 cái ngã tư ( là ngõ 175 cắt trần quốc vượng ) đến ngã tư to đùng tiếp theo mà bên trái là cái mương ý. rồi quay mặt lại thấy có cái ngõ nhỏ nhỏ chéo chéo thì đâm vào đến chỗ ngoặt là thấy :)))
-
Mới ăn bún thập cẩm và miến trộn. Đầy ú ụ, mọc rất ngon, từ ngày biết quán này mình trở thành khách hàng thường xuyên rồi.
-
Dạo gần đây thấy quán được review rầm rộ nên hôm nay đi học rủ bạn đi ăn kiểm chứng. Vị trí quán nằm trong ngách hơi khuất, chúng mình đi loanh quanh một hồi mới để ý thấy. Quán có biển hiệu dễ nhìn, menu đa dạng các loại bún cá, bún gà trộn, bún mọc, bún thập cẩm, sườn sụn. Chúng mình gọi 2 bát thập cẩm. Cảm nhận đầu tiên là quán đông, 11h30 mà gần như full bàn. Cô chú chủ quán nhiệt tình, sắp xếp chỗ cho khách nhanh. Nhưng do đông và hơi ít người làm nên quán hơi bừa bộn, giấy ăn và bát đã ăn của khách chưa kịp dọn. Đồ ăn và chỗ bếp nấu ngay trước cửa nên các bạn có thể nhìn thấy cách làm ra món ăn. Chúng mình đợi tầm 15 phút thì bún được phục vụ. Ôi, bát bún đúng là siêu siêu nhiều thịt. Trong một bát to oạch gồm cơ man nào là thịt gà, lợn, mọc, chả cuốn sả và bún cũng nhiều. Thịt ăn mềm, ngọt. Chả cuốn sả thì hơi ngấy. Mọc ăn bình thường. Nước dùng không có gì đặc sắc. Mình ăn cố mới hết thịt vì quá nhiều.Nói chung 25k cho một bữa trưa đầy thịt như thế là hợp lí. Quán còn có nhiều loại nước giải khát như trà chanh, sữa đậu... Trước hình như quán có nhận ship nhưng giờ khách ăn ở quán quá đông mà chưa tìm thêm được người làm nên mình thấy có người gọi ship mà chú chủ quán từ chối.
-
1 quán ngon rẻ ngay gần nhà thế này mà sao bây giờ mới biết 😌😌😌😌😌 Đọc rv trên Hội rv đồ ăn có tâm mới thấy quán này được 1 bạn khen lắm, nay quyết định tìm đường qua thử. Mình đi từ Làng Cốm Vòng xuống, đi hết làng rẽ phải theo đường lớn, rồi đi thẳng đến ngã ba to đùng thì quẹo sang trái tầm 3 nhà là đến. Nhà số 17, nếu không thấy số 17 thì là hàng cạnh nhà số 15, ngày xưa quán ở đấy xong bị đẩy đi, chú chủ quán còn hỏi mình có nhầm sang nhà bên đấy hay không. Ban ngày thì bán bún, miến, bánh đa thịt, mọc, gà, cá như menu trong nhà tối bán bún ngan như menu ở biển quảng cáo treo ngoài cửa nhé ạ! Mình gọi 1 bún gà cá, và any gọi 1 bún thập cẩm. Bát bún đầy đặn dã man ý, nhiều cả bún cả nhân. Bát gà cá của mình chỉ có ngồi nhai thịt gà thôi, từ đầu bát đến gần hết vẫn chỉ ngồi ăn thịt =)) Cá ổn, thơm, rán zòn nhưng hơi khô 1 tẹo. Bún thập cẩm có mọc, thịt gà và nem cuốn xả. Mình ăn miếng nem cuốn xả đầu tiên và bị nghiện luôn, ngon dã man, thế là ăn luôn cả 2 miếng đó của any =)) Mọc cũng ổn, nhiều nấm hương nên rất thơm nhé. Nước dùng so với mình thì hơi nhạt 1 chút nhưng nói chung là ổn. Giá cả: Đồng giá 25k/bát, vì không có tiền lẻ nên chú chủ quán không lấy tiền trà đá của mình.
-
Hai lần mình đi lần đầu tiên ăn bún đầy đủ, lần sau ăn bánh đa trộn Topping có thịt, chả, thịt băm viên, nem lụi nói chung là rất nhiều thịt Một bát 25k ăn khá là no với 1 đứa con gái như mình Nhưng nước dùng chưa thật sự đặc sắc, chỉ là nó max nhiều thịt :v Đường đi hơi khó tìm tí Gọi đồ xong sang nhà đối diện ngồi chờ thì có con mèo to xù lông đáng yêu cực