Giới thiệu
- Địa chỉ: E5 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Đậu Nhàn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Đậu Nhàn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Đậu Nhàn
[Món ăn] - Ăn vặt Bún Đậu Nhàn
[Món ăn] - Ăn vặt Bún Đậu Nhàn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Phải tầm 2 tháng hơn rồi mới quay lại bún đậu Nhàn ăn, dạo này chất lượng đã ok hơn rất nhiều. Lúc gọi đậu rán mình yêu cầu hẳn luôn là đậu rán giòn nên lúc bưng ra khá ưng ý, không phải kiểu ỉu ỉu ngấm mỡ như mấy lần trước mình đi ăn, mà đậu giòn đều, vàng ruộm mà không bị cháy. Nói chung là đậu lần này ưng. Về lòng thì nói thật lòng ở bún đậu Giang vẫn ngon nhất vì họ rán thơm mà săn lắm vì lòng họ rán kèm mấy lá rau thơm nên dậy mùi ấy. Bên này thì lòng rán chưa được săn, giòn, nên ăn chỉ thơm chứ không đã. Chả cốm ở đây mình thấy là ngon nhất, cốm là cốm nguyên nên màu hạt cốm nó nhàn nhạt, trong trong. Bạn nào ăn chả cốm ở đâu mà rán lên hạt cốm vẫn nguyên màu xanh thì đấy là cốm nhuộm phẩm nhé, nhìn ngon mắt mà không an toàn đâu nha. Chả cốm dẻo dẻo, bùi bùi, chấm mắm tôm là ngon nhất. Mắm tôm ở đây thì ưng hơn nhiều hàng vì họ pha không bị ngọt quá. Mình ăn ở nhiều hàng bị ngọt quá, vắt bao nhiêu quất cũng không đỡ được. Thịt dải ở đây thì hôm ngon, hôm thì lại nhiều thịt vụn, không được ổn định cho lắm. 💲25K-40K/ người tuỳ gọi lượng đồ
-
💋Nhà khá gần khu Trung Tự nhưng bh mình mới được thử bún đậu Nhàn. Quán cũng ko khó tìm cho lắm, các bạn cứ tìm đến sân con voi đi một vòng thì chắc chắn sẽ tìm ra :)) 💋Bọn mình đi 3 ngừoi, gọi suất 3 ngừoi và thêm 1 dồi, 2 cái chả cốm là no căng, ko ăn nổi được nữa. Đậu ở đây rán ngon, giòn, ăn nóng hổi rất thích. Lòng rán thì hơi nguội và ko được giòn lắm, được cái nhìn ngon mắt :)))) gan rán cũng bị nguội còn lại thì tai lợn luộc ăn khá giòn và vui mồm. Thích nhất là dồi rán ở đây, dồi rán nóng hổi, ăn dai dai sần sần mình cực ưng. Chả cốm ở đây cũng rất ngon nhé. Khuyên các cậu nên gọi chả cốm và dồi nhé 😉 mắm tôm ăn cũng khá tròn vị. 💋3 đứa gọi từng ấy ăn nhoè, lại còn không ăn hết cơ :)))) từng ấy cộng thêm 3 cốc trà đá đứng lên là 165k. Ko rẻ nhưng cũng đáng thử 😗😗
-
Trưa chả biết ăn gì nên đi loanh quanh có gì ăn không, lạc vào khu Trung Tự thì thấy quán này, đông khách phết nên thử vào ăn. Cũng không biết kêu ntn nên cứ kêu 2 đầy đủ. Lúc cô mang ra cứ tưởng mới đưa có một suất. Đậu thì lèo tèo vài miếng, rán chưa già, mỡ còn tùm lum, ngoài thì ọp ẹp. Mắm tôm hơi ngọt, phải dùng tận 5 hay 6 quả quất gì ấy nó mới vừa miệng hơn. Điểm sáng nhất chắc là chả cốm, cũng vài miếng, nhưng chả cốm ở đây bùi,ngon, không có mùi quế át cả mùi chả như mấy quán khác. Thứ hai là đĩa lòng rán đầy như hình, nhưng thực ra cũng do nghệ thuật sắp xếp nên nhìn mới nhiều thế thôi. Nói chung lòng rán , dồi ăn cũng tạm. Chắc cũng sẽ chấm điểm 6,5 nếu như không thanh toán hết 110k. Không biết bác tính tiền kiểu gì mà từ 90k lên 110k luôn, rồi bảo gì mà bác cắt chả cốm 2 lần, mặc dù đưa ra đầu tiên như thế nào bọn mình ăn như vậy, cũng không gọi thêm gì( như hình )Vậy là 1 miếng chả cốm 20k ???. Còn các cô phục vụ khác thì cũng niềm nở, nhanh nhẹn . Nói chung lần đầu cũng là lần cuối ăn ở đây. Khônh xứng với tiền bỏ ra ạ.Ăn xong đi lấy xe mới thấy biển chứng nhận mới bên đây là quán Nhàn .
-
Buổi trưa tìm quán ăn gần nhà, được bữa thèm bún đậu, tìm trên placevietnam ra quán này, thực ra quán hay ăn nghỉ nên mới chọn quán này. Lúc mình ăn thì quán cũng gần bán hết rồi thì phải, mình gọi bún đậu thêm lòng rán và thịt luộc, lúc bê ra đĩa đầy ú ụ, 2 người ăn bị thừa nhiều quá, quên ko hỏi và bảo mang vừa ăn thôi phí quá, mà những 45k/suất, đậu rán già ăn ổn, bún thì mình phải ăn tạm bún rối ==', thịt luộc cũng khá ngon, còn lại lòng mình ko thích lắm, đặc biệt mắm tôm siêu mặn. Ăn 1 lần cho biết vậy, phục vụ cũng nhanh nhẹn.
-
Bún đậu Trung Tự khá nổi nè, hopm mình ăn siêu đông khách, đợi mốc mồm mà bưng ra được mỗi 2 bát nước chấm :( chắc do mình ngồi xa nên quên bàn của mình. May mà ngon :)) đậu rán giòn, trong vẫn mềm mướt chứ không khô, chả cốm chắc nịch, to, thơm phết. Thịt ở đây như kiểu bắp bò ý, màu nâu nâu chứ không phải thịt trắng nên mìn cũng không biết lf thịt gì nữa. Lòng siêu ngon ý, lòng rán thì hơi khô 1 chút. Tổng thể ăn ổn, sẽ quay lại ạ.