Giới thiệu
- Địa chỉ: 26 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 16:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 16:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Ăn vặt Bún Đậu Chị Huệ - Lý Thường Kiệt
[Món ăn] - Ăn vặt Bún Đậu Chị Huệ - Lý Thường Kiệt
[Món ăn] - Ăn vặt Bún Đậu Chị Huệ - Lý Thường Kiệt
[Món ăn] - Ăn vặt Bún Đậu Chị Huệ - Lý Thường Kiệt
[Món ăn] - Ăn vặt Bún Đậu Chị Huệ - Lý Thường Kiệt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chị Huệ làm 1 mình gánh bún cách đây 20 năm Măm tôm ngon Nhớ gọi thêm tóp mỡ
-
Quán mở tầm trưa nên có khá đông anh chị văn phòng làm việc xung quanh đến ăn. Quán lấy ghế làm bàn, mẹt bún để trên ghế nên cảm giác chông chênh thế nào, ăn cứ phải rón rén, nhẹ nhàng :)) Một mẹt đầy đủ 30k có đậu, thịt, dồi rán, chả cốm, rau thơm ăn kèm. Có cả nem nếu muốn gọi thêm thì thêm 8-10k gì đó mình không nhớ rõ. Mắm tôm chưng mỡ nóng, ngon, bún hơi ít, chưa ăn hết đồ mà bún đã hết veo 😭 Đậu rán non nên rất mềm, dồi rán hơi bị khô chút, chả cốm và thịt ăn được. 30k/ suất ăn trưa 1 ng ăn là quá no luôn. Hai ng ăn cũng được nhưng cứ thấy thiếu thiếu. Ăn xong còn có cả kẹo gum miễn phí cho bớt mùi nữa, tha hồ vào làm việc ca chiều mà k bị tự ti :)))
-
Trưa thỉnh thoảng hay ra đây ăn, ăn một lần ở đây lần sau lại thấy thèm. Một mẹt đầy đủ bún , đậu, rau sống, dồi, thịt và chả 35k , 1 ngừoi ăn thì no , 2 ngừoi ăn thì hơi thiếu thiếu. Nói chung là chất lượng ổn. Đậu mềm, rán khá vừa, dồi ngon, chả ngon. Quán ở trên vỉa hè nên không gian hơi bị gò bó, những lúc đông thì phải đợi mới có chỗ ngồi. Mắm tôm ở đây họ pha khá vừa, không mặn lắm. Chị phục vụ ở quán khá nhanh nhẹn và chu đáo, nhưng cũng có lúc quên order của khách :)))
-
Thấy Bún đậu Chị Huệ khá nổi mà trên placevietnam có vẻ k nổi lắm thì phải. Hàng này chỉ là 1 hàng gánh rong vỉa hè thôi nhưng khá nhiều nhà báo đến ăn. Hôm qua đi ăn chị Huệ còn đang bức xúc vì trên bào viết chị làm k sạch. Trong khi chị là người rất cẩn thận. ✔️Vị trí: Bún đậu chị Huệ nằm ở vỉa hè ngay mặt đường Lý Thường Kiệt. Đối diện 29 Lý Thường Kiệt nhé. Mà cả vỉa hè phố Lý Thường Kiệt thấy có mỗi hàng rong của chị Huệ thôi nên cũng khá dễ nhận biết nha. Tối thì chị bán ở vỉa hè chỗ Hàng Dầu đó. ✔️Món ăn: hàng Chị Huệ k có lòng dồi hay thịt gì cầu kì đâu. Chỉ có bún, đậu rán, chả thì và chả cốm thôi. Muốn ăn chả cốm thì phải chờ để chị rán thêm. Hôm mình qua thì hơi lười chờ nên lấy 1 suất đầy đủ chả thịt luôn. Thực ra với mình bún đậu ở đây ăn thấy râts bình thường, thậm chí k thấy ngon mấy. Bún cứ kiểu k mới kiểu gì í. Còn chả và đậu thì ăn cũng bình thường. Mắm tôm k phải là ngon, bị loãng và cũng k được đổ dầu nóng vào nữa. À. Có điểm đặc biệt là lúc đưa mắm tôm ra chị í đã cho quất vào rồi nên là hãy thử trước khi vắt thêm quất nha. K nhiều bạn sẽ thấy bị chua quá đó. ✔️Giá cả: Ăn kiểu thì thì có thể thoải mái gọi bao tiền theo í mình nên rất thoải mái về giá. Trong ảnh là đầy đủ 1 người ăn với giá 30k nhé. ✔️Không gian: quán ngồi vỉa hè thôi nhưng vỉa hè đoạn này rộng lắm. Phía đoạn cuối Lý Thường Kiệt hướng ngược với ga này còn ít hàng quán. Toàn nhà hàng nên rất yên rĩnh và ít xe cộ đi lại nữa chứ. Ngồi ăn thấy khá thoải mái. ✔️Chị Huệ bán hàng khá thân thiện, nhiệt tình, cởi mở và nói chuyện rất thật nhé.