Giới thiệu
- Địa chỉ: 5 Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 18:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 18:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Đậu 5 - Mã Mây
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Đậu 5 - Mã Mây
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Đậu 5 - Mã Mây
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Đậu 5 - Mã Mây
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Đậu 5 - Mã Mây
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đã ăn ở đây vài lần nhưng hôm nay mới thấy ăn được. Đến 1 phát chưa kịp order vì đang mải nt thì bị bạn nam phục vụ lườm cho 1 quả cháy mặt. Hmm Được cái đậu rất giòn, chả cũng được nên bù lại, chứ mà ko chắc ko bao giờ mình quay lại. 🤑 30k/ suất có chả 🤑 3k/ cốc trà đá ☺️☺️☺️
-
Hôm lâu lâu được bạn rủ đi ăn bún đậu ở đây. Mặc dù vốn k thích bún đậu mắm tôm lắm nhưng nghe nói bún đậu ở đây nổi tiếng lắm nên cũng muốn đi thử xem sao. Đến đây 4 người gọi 3 suất bún đậu đầy đủ vì bạn mình ăn quen bảo gọi thế là vừa vì suất đầy lắm ăn 1 mình k hết đc. Giá 55k 1 suất. Đồ ăn gồm bún, đậu rán giòn, chả cốm, thịt chân giò, lưỡi lợn, lòng dồi và rau sống. Đậu ở đây ăn ngon bên ngoài giòn tan mà trong béo béo, chả cốm ăn bình thường k có j đặc sắc. Ở đây để đồ ăn ra từng đĩa riêng k để trong mẹt nên nhìn qua có vẻ ít mà ăn mãi mới hết. Tính ra giá cũng rẻ khoảng 40k 1 người
-
📍đây là hàng nằm ở trong ngõ mà ăn được cả 2 bên nhé. Bún hàng này ăn ổn hơn hàng đầu ngõ nhiều. 🏠Có tới 2 bên ăn, nhiều bàn mà vẫn đông nghịt, trưa tới muộn chút là hết bàn hết đồ ăn luôn. Mình thích ngồi trong nhà vì cảm giác sạch sẽ hơn, lại có quạt nữa. 🍝Trong ảnh là 3 suất đậu đầy đủ, kèm 100k chân giò lòng non. Đậu đâu rán ngập mỡ nên ăn nhiều là ngán sợ. Lòng được làm sạch, giòn giòn. Chân giò thì thái lát hơi mỏng, dạ dày cũng ít ít 😂 bún nhìn vậy mà siêu nhiều luôn. Mà đi ăn bún đậu thì phải ăn cùng mắm tôm mới đúng điệu, không ăn mắm tôm là hết cả 50% vị ngon của bún đậu đó ạ :< 💵Tổng thiệt hại 3 người hết 190k, no đến tận bữa tối.
-
💋Trưa nay dắt 2 anh chị trong Nam ra đi ăn bún đậu mắm tôm. Vì đang ở gần đây nên mình chọn luôn chỗ này dù cũng chưa ăn bao giờ. Mà nghe nói hàng này ngon, vậy là cũng liều ăn thử 🙄 💋 Vị trí: Quán nằm ngay đầu ngõ Đông Thái. Vào cái là thấy ngay. Cả 1 dãy dài chỉ là 1 hàng thôi nhé 🙄 💋Món ăn và giá cả: Mình gọi 2 suất đầy đủ. Mỗi đầy đủ ở đây có chả cốm và đậu rán thôi. Giá 30k, khá ok. Cơ mà chả hiểu sao lại ít bụ quá thể. Mà ăn cũng k ngon lắm. Đậu rán bình thường, k có gì đặc biệt. Còn chả cốm thì k được ngon. Điểm cộng là mắm tôm hợp vị mình, có cái hơi ngọt quá. Gọi thêm 2 đĩa lòng dồi gan, mỗi đĩa 30k. 1 đĩa rán, 1 đĩa luộc, thấy cũng tương tự nhau. Dồi là dồi lạc nên mình k thích lắm 🙄. 2 tiger đen lấy 20k 1 chai. Nói chung ăn cả bữa hết 160k như này là giá bình thường, rẻ nhưng hoàn toàn k thấy ngon như lời đồn 🙄. Bù lại với vị của mình thì ny mình lại rất thích. Khen là ngon nhất trong các hàng đến giờ nên k hiểu nữa 🙄 💋 Không gian: Có khá nhiều chỗ ngồi. Ngồi cũng thoáng và thoải mái 🙄 💋 Nhân viên: K thân thiện đâu nhưng nhiệt tình và nhanh nhẹn 🙄
-
Bún đậu ngon nhất Hà nội 😓😢😭 giữa trời mưa rào rào nghe lời bạn quảng cáo bắt taxi lên đây ăn. Thất vọng! - mắm: ngọt xé cổ, mình ăn ở mấy quán vỉa hè khu hoàng cầu còn thấy ngon hơn. - đậu: xắt thành miếng chiên ngon lành, - chả cốm, thịt: như mọi nơi - phục vụ rất nhanh và nhiệt tình --> bún đậu k 25k, cứ thêm món là thêm 10k 🙄 mình gọi bún đậu chả cốm thịt-45k 😢 đắt quá cơ, thêm cốc trà đá 3k nữa. Gần 50k/ bữa ăn trưa k hề đặc biệt. Ko quay lại 😂