Giới thiệu
- Địa chỉ: 77 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:30 - 14:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 14:00
- Giá: 25.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Chả - Nguyễn An Ninh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Chả - Nguyễn An Ninh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Chả - Nguyễn An Ninh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Chả - Nguyễn An Ninh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Chả - Nguyễn An Ninh
Vị trí
Đánh giá
-
-
lâu rồi mới lại đến đây ăn ở quán này vì lúc nào đến cũng thấy đông cả. quán dễ tìm, ngay trên mặt đường nguyễn an ninh, hơi chéo vietcombank một chút. không gian quán nhỏ cả chiều rộng lẫn chiều sâu, chỗ ngồi ít nên kê cả bàn ghế bên ngoài, có khi còn ngồi nhờ sang cả chỗ hàng bán nước chè bên cạnh nữa. đồ ăn ở đây chủ yếu chỉ chuẩn bị nguyên liệu sống trước còn khi nào có khách đến mới nướng nên đợi khá lâu. bát nhỏ không nhiều chả với thịt lắm, ở đây có 2 loại là chả viên và chả miếng, có thể gọi lẫn cả hai, bún bây giờ nhiều hơn trước kia nên ăn no.
-
Cái đg NAN khá nhiều quán bún chả, trước mk hay ăn quán này nè, ngon hơn mấy quán còn lại nh giá đắt hơn chút xíu. Quán ngay cạnh hiệu thuốc, ngay trc cửa có hàng nước vỉa hè. Quán bé tý ấy, có mỗi mấy bàn bên trg nhà, kiểu nhà cấp 4 nên kiểu hơi nhếch nhác, bẩn bẩn. Đc cái mấy cô bán hàng thân thiện. Nh mà hay két sỉn mấy thứ kiểu rau sống vs quất ấy, mỗi lần xin đc ty tý mang ra :))) Mk hay gọi suất bún chả lẫn 30k/ suất, cả thịt nướng vs chả. Bún vs thịt đều khá nhiều. Thịt vs chả đc nướng than ngay trc cửa, khó ngi ngút, hôm nướng vừa hôm thì hơi bị cháy, nh ăn ngon, nước nắm ấm ấm chứ ko nóng, mk ăn nhạt nên thấy vừa, còn ng nào ăn mặn thì chắc là hơi nhạt. Giá cũng bt thôi, nh so vs mấy hàng gần đấy là đắ hơn 5k :))) bt khu này toàn 25k/ suất thui.
-
quán này gần nhà nên cũng hay ra đây ăn lắm quán cũng dễ tìm, ngay đối diện ngân hàng vietcom bank trên đường nguyễn an ninh không gian quán bé xíu mà còn chung chỗ với quán nước nữa, có 4 5 bàn trong nhà thôi, bí lắm, với 1 2 bàn ở ngoài sân nhân viên thì tuỳ từng lúc với tuỳ từng người, có cô chủ quán gắp thịt với chả thì thân thiện, nhẹ nhàng với khách còn cô cắt bún thì lúc nào cũng cau có ở đây chỉ bán vào tầm 11h đến tầm 1 rưỡi 2h chiều thôi, quán lúc nào cũng đông khách cả, đồ ở đây ăn khá được, bún nhiều nhưng thịt có vẻ hơi ít, tầm 25k 1 bát, ăn no :)
-
Nổi hứng đi ăn bánh xèo xong ra chỗ Trương Định thì chưa bán. Buổi sáng bán bún đậu mắm tôm. Tầm 4h30 mới bán bánh thế là lại lượn sang Nguyễn An Ninh với quả bụng trống rỗng đang gào thét sau khi đax trải qua 5 tiết học ngày cuối tuần. Đang đi thì bị tra tấn thính giác với mùi chả nướng, k chẦn chừ vào ngay quán bún. Cái biển to to là ghi chè sài gòn nhưng ở dưới có cái biển nhỏ là bún chả Lúc đến tầm 12h kém không thấy có khách mấy. Chỉ có mấy ngừoi mua về toàn 8-10 bát. Chả nướng liên tục luôn, nướng xong đến đâu hết đến đấy. Gọi suất bún 30k quá ư là ổn luôn. Đậm đà từ miếng chả cho đến nước dùng. Vừa bưng ra đã dậy mùi thơm quyến rũ 😅😅 Có 2 loại chả, chả miếng vs chả băm nêm nếm đậm đà 👌🏻👌🏻👌🏻 Quán cũng khá sạch sẽ. Có mấy bàn ngoài vỉa hè còn trong nhà khá rộng 📌Điểm trừ duy nhất là đĩa bún hơi ít và nước dùng hơi nguội Mình ăn gần xong thì quán bắt đầu đông rồi chật kín luôn.
-
Không biết nên ăn thế nào với 3 bịch này :((((