Giới thiệu
- Địa chỉ: 107 Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 15:00
- Giá: 25.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 15:00
- Giá: 25.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Chả - Hồng Mai
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Chả - Hồng Mai
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Chả - Hồng Mai
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Chả - Hồng Mai
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bún Chả - Hồng Mai
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nằm trong khu chợ tập nập hồng mai nên chủ yếu phục vụ dân và lao động quanh đấy. Tầm 9-10h sáng đi qua thấy người ta quạt chả khói bay mù mịt. Không gian rất thoáng có 1 dãy bàn ngoài vỉa hè. Quán mở từ lâu lắm lắm rồi. Có khi 10 mấy năm rồi ý. Một điểm trừ là không có bàn ghế trong nhà. Hôm nay trời lạnh, mình không muốn ngồi ngoài đường nên mua mang về. Giá: 25k suất nhỏ. Trời ơi, mình ăn suất này mà no vỡ cả bụng luôn ý. Nhiều thịt, nhiều bún dã man. Thịt nướng thơm lắm. Nước cũng làm nóng nên ăn rất ngon. 30k suất to
-
🍴Mình là Fan của chính hiệu của bún chả luôn. Ở đâu mà nghe phong thanh có bún chả ngon lắm mình cũng lò dò đến để xem nó như thế nào. 🍴Nhưng mà quanh đi quẩn lại thì vẫn không thể nào so sánh với bún chả gần nhà mình được. Không phải thiên vị đâu nhưng thật ra mình thấy ngon hơn cả bún chả lê Văn hưu. 🍴 Đầu tiên là nước chấm. Mình ăn rất nhiều hàng bún chả thì mình thấy nước chấm là quan trọng nhất. Nước chấm cũng không được quá mặn, cũng không được quá ngọt, cũng không được quá nhiều. Tất cả phải vừa đủ, hòa quyện vào nhau. Nhiều hàng mình thấy cứ bị ngọt quá nên là rất dễ chán. Nhưng nước ở đây thì nó nóng hổi vừa đủ thơm. Nói chung là rất ngon!!! 🍴 thịt thì khỏi phải nói. Rất thơm, rất mềm. Ăn đến đâu nướng đến đấy chứ không có chuyện nướng sẵn bao giờ. Quá nhiều thịt mà chỉ có 25 đồng. Rẻ, ngon. Nói chung duyệt!!!!!
-
Cũng thỉnh thoảng đi ăn bún chả đặc biệt là cái thời tiết oi bức khó chịu như thế này ăn bún cho dễ nuốt chứ suốt ngày cơm cũng chán :) :) :) . Ăn bún chả này quan trọng nhất là nước chấm dù thịt có tẩm ướp ngon đến đâu mà nước chấm mặn thì cũng bó tay, được cái nước chấm cũng ngon không bị quá ngọt cũng không bị mặn . Về phần thịt khá mềm không bị ám khói khách gọi đến đâu mới nướng đến đấy tuy hơi lâu chút nhưng đảm bảo. Tuy nhiên quán chỉ có vài bàn ngồi noài vỉa hè hơi bất tiện chút
-
Phải nói thật đây là quán ruột của mình luôn. Có 25 cành/ xuất mà siêu đầy đủ. Bún với rau sống đầy ú ụ. Cộng thêm thịt mềm xàu. Nhai mỏi cả răng luôn. Biết là ăn bún chả nhiều không tốt. Mà tuần nào cũng phải đóng họ ^^ ở đây ít nhất 1 lần. Vừa hôm qua bạn rủ đi ăn bún chả khánh vân- ngay mặt đường trần phú ( hà đông) 30k/ xuất mà không ngon bằng. Lại ít thịt nữa. Hehe. Nói chung chỉ chung thành chỗ nayd thôi. Đông hay hè nước mắm đều âm ấm hết
-
- gần nhà. -ng, Dễ ăn. Tuy nhiên thì ăn trên vỉa hè. Chỗ để xe cũng hạn chế chắc chỉ để được tầm năm đến sáu cái xe máy thôi. Ăn trên vỉa hè thế nên là những cái ngày nắng nóng tốt nhất là nên mua về nhà. Mua về nhà cũng được rất là nhiều thịt mà không bị nóng chứ không có ăn trong nhà và đương nhiên không có điều hòa nên là những ngày nắng thì cực kỳ nóng luôn. - ngay bên cạnh có hàng trà đá. 3000d/cốc. Cách trường cấp 3 Hai bà Trưng tầm 100m.