Giới thiệu
- Địa chỉ: 30 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 14:00
- Giá: 25.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 14:00
- Giá: 25.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tất cả hình] - Ăn vặt Bún Cá - Nguyễn Thái Học
[Tất cả hình] - Ăn vặt Bún Cá - Nguyễn Thái Học
[Tất cả hình] - Ăn vặt Bún Cá - Nguyễn Thái Học
[Tất cả hình] - Ăn vặt Bún Cá - Nguyễn Thái Học
[Tất cả hình] - Ăn vặt Bún Cá - Nguyễn Thái Học
Vị trí
Đánh giá
-
-
BÚN CÁ GIÒN RỤM 📍Bún cá Hạnh béo- Số 30 Nguyễn Thái Học- Ba Đình-Hà Nội 💰30-50k/người ⏰10-14h Bạn nào có cùng chung sở thích ăn Bún giống mình, có thể tham khảo các quán bún ngon mà mình đã ăn tại: #BúnDelicieuxinHN ✌️ -Điểm cộng: +Giá cả đi đôi vs chất lượng. 1 suất chỉ có 30k gồm cá rán ròn giụm cùng bún chan/chấm đầy ú ụ +Nước chấm chính là linh hồn ở đây. Mặn cay vừa đủ, vắt nửa quả quất nữa là perfect👍 -Điểm trừ: +Chỗ ngồi vỉa hè nên bụi +Quán đông nên phục vụ chỗ ngồi và đồ ăn lâu. Thường phải đứng canh ngay chỗ rán cá để giục và lấy đồ. Nên thành ra lúc đông mà cứ ngồi đợi thì kiểu gì cũng bị bỏ quên👎 +Hôm mình ăn, gọi thêm 1 SUẤT BÚN CHỈ CẦN TRẦN NƯỚC SÔI cho mềm, vì mình vẫn còn nước dùng và cá cũ. Chả hiểu sao tính suất bún thêm có 1 tí với giá 10 NGHÌN ĐỒNG. Thu lợi kiểu này rất mất khách và danh tiếng❌👎 ===> Điểm cá nhân: 6.5/10
-
Quán nằm trên vỉa hè Nguyễn Thái Học, buổi trưa đi qua sẽ thấy rất đông. Lần đầu đến ăn thì mình ngồi ở vỉa hè, lần sau thì bị công an dẹp nên phải vào nhà trong ngõ ngồi, chặt hẹp, nóng với hơi bí. Xếp hàng lấy cá, lấy nước chấm, rau sống rồi đợi người ta mang bún ra là xong. Một bán bún rất nhiều, nước ngọt hơi chua, nhiều rau cần với rau cải rất thích. Cá rán giòn tan, chấm tí nước chấm thì ăn vã không cũng ngon. Mình thích ăn rau sống được cắt nhỏ thế này, dễ ăn hơn nhiều. Một suất này có 30k, hạt dẻ mà no căng luôn.
-
Vì tiện đường đi qua nên mình phải tạt ngay vào đây ăn cho đỡ thèm, nhưng ôi thôi... Chuẩn bị phi xe lên vỉa hè quen thuộc thì mình bị gọi rất to, giật ngược lại bảo gửi xe vào ngõ Yên Thế đối diện. Sau đấy bảo ngồi vào 1 quán cafe sẽ có người mang đồ ra cho mình, ko phải ra chờ và tự lấy. Sau khi ngồi xuống thì được 1 bác giọng rất nhẹ nhàng hỏi "2 cháu uống gì, 2 cháu ngồi nhờ đây ăn bún thì mua nước ủng hộ bác" (mình ko vấn đề gì về bác và việc mua thêm nước, NHƯNG MÌNH CÓ NGỒI NHỜ ĐÂU??? MẤY NGƯỜI Ở ĐẤY BẮT VÀO NGỒI MÀ) Sau đấy là chuỗi thời gian chờ đợi - CHỜ 40P Ạ. Sau khi ngồi đc 4p thì có ngay 1 bát nước chấm và 1 rổ rau sống, nhưng phải 40p sau mới có cá và bún chan. Cá và bún cũng ko đc trả theo thứ tự mà cứ loạn hết cả lên ấy. Tiếp đến là kể về cá và bún. Cá của mình chỉ có từng kia thôi, nếu mọi khi mình tự lấy thì sẽ đc 2 lạng cá - nhiều hơn chỗ này là cái chắc ấy, cá còn bị nguội và ko hiểu sao chiên rất khô, quắt hết miếng cá ấy. Bát bún thì thôi miễn bàn vì thấy mọi người chê nhiều nhưng mình thấy vẫn ổn, mình đến ăn vì cá và nước chấm và rau sống Nói chung ko biết là do mình ngồi sai địa điểm hay là dạo này ở đây ko ngon nữa nhưng mà mình buồn thực sự vì bữa trưa ko hề ngon lành ấy. Vị chi hết: 75k/2 người (cả nước)
-
Bún canh cải ăn vị vừa miệng khá là dễ ăn, nước chấm cá pha rất ngon đậm đà, cá rán đến đâu mang ra đến đấy nóng hổi vừa ăn vừa thổi. Giá cả rất phải chăng nên đông khách, lúc cao điểm phải xếp hàng đấy ạThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Bún cá ngon nhất Hà Nội!!! Quán vẫn giữ vững phong độ ạ. Nước dùng ngon nhất quả đất, chua chua của dấm, ngọt của xương cá, nước chấm vẫn là best của best ngon vô cùng. Nay trời nóng ăn trong nhà quạt mát nên cũng đỡ nóng ạ. Hôm mình ăn hơi sớm cá được rán trước nên khi ăn hơi nguội nhưng mà vẫn giòn nhé. Quán này ăn sớm tầm 11h thì yên tâm là không bao giời phải chờ đợi luôn nha lại còn được phục vụ tận tình chu đáo là đằng khác ạ