Giới thiệu
- Địa chỉ: 85 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Brohotdog - Hotdog & Drink - Đặng Văn Ngữ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Brohotdog - Hotdog & Drink - Đặng Văn Ngữ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Brohotdog - Hotdog & Drink - Đặng Văn Ngữ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Brohotdog - Hotdog & Drink - Đặng Văn Ngữ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Brohotdog - Hotdog & Drink - Đặng Văn Ngữ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình gọi 1 bang mang y vs 1 phô mai mực. Bang mang y là bên trong có 1 chiếc xú c xích bọc 1 lớp bột rồi phủ khoai tây chiên ra ngoài. Ăn khá ổn nhưng mình có phủ thêm lớp xốt của quán ăn k hợp miệng , nhất là xốt vàng >< . Còn chiếc còn lại nửa cái là có phô mai nửa còn lại là xúc xích cắt hình con mực . Giá mỗi chiếc là 30k
-
- Vị trí: Ngay cuối đường Đặng Văn Ngữ, gần Hồ Đắc Di, dễ tìm dễ thấy vì khá là to, đi qua là thấy dù muốn hay không. - Không gian: Quán hơi nhỏ, lại có quầy chế biến ngay cạnh thu ngân nên không khí bị ám mùi. Đang đói ngửi thấy thì có thể kích thích vị giác đấy nhưng nếu đang bình thường (hay thậm chí đang no) thì ngửi mùi này sẽ cảm thấy hơi ớn, vì quá ngấy. Quán bên trong có kha khá bàn, nhưng chắc vì lý do ám mùi và hơi bí nên gần như toàn thấy mọi người mua mang đi, không mấy ai ăn tại đó cả. - Phục vụ: Ổn, không có gì để nói thêm. - Chất lượng: Mình gọi Bang Mang Y vì nhìn hình thì nó có vẻ đẹp và nhiều nhất, giá cũng đắt nhất nên chắc phải có lý do nào đấy. Phía ngoài là khoai tây chiên, trong là bột chiên,trong nữa là ruột bánh mì và nhân là xúc xích. Kích thước siêu bự, ngần kia nhân mà bé thì sai lắm. Vì có bánh mì nên ăn khá no, nhưng cảm giác đầy đặn sau khi ăn xong không phải do ngon miệng mà do nhiều quá. Cảm giác như món này bị nhồi nhét quá đà thành ra ăn một chiếc xong đã thốn, không ăn nổi gì nữa. Sốt thì có ba loại: tương ớt, tương cà và mù tạt. Mình không ăn được cay nên chỉ dùng tương cà thôi, ăn thêm đúng là có đỡ nhạt nhẽo nhiều. - Giá cả: So với đám nhân đầy đặn thì không quá đắt, nhưng cũng chỉ nên thử cho biết, khẩu vị của mình chắc không hợp món này.
-
Cái bữa ăn phụ này cũng kha khá lâu rồi mà quên mất không trả bài =))) - Vị trí: 85 Đặng Văn Ngữ, cũng không gần công ty lắm đâu, mà đặt với hội nên share ship cũng được - Giá cả: tầm trung bình 2x-3x/cái, so ra cái size của nó cũng tạm chấp nhận - Chất lượng: ở đây là cái bro phomai với bro phomai mực. Bạn nào thích ăn đồ chiên rán, đồ phô mai béo béo thì chuẩn hết ý. Ăn đỡ ghiền hẳn, còn có cả tương cà, tương ớt, mù tạt để ăn kèm. Nói chung là ăn cũng ổn. Ăn 1 cái thòm thèm, 2 cái thì hơi ngấy. Mà vẫn cố thêm được nếu thích =))) - Dịch vụ: thấy đóng gói sạch sẽ, cẩn thận, ship về thấy vẫn còn ấm. Cũng ưng phết => Tạm kết: hôm nào lên cơm thèm đồ rán béo béo thì lại dụ dỗ chị em ăn nữa =)))
-
Ngon! Chỉ 1 từ nhưng thực sự phải nói là rất ngon, không bị ngấy vì mình thích cheese. Bị mỗi cái shipper giao hơi lâu nên đợi dài cổ mới được thưởng thức:( lần sau mình sẽ đặt tiếp ở Bro!
-
Mình ghé quán cùng đứa bạn Vào đây ấn tượng đầu tiên là nv khá nhiệt tình view ổn 😁 gọi 2 hotdog đc khuyến mãi thêm 1 hotdog luôn Ngon lắm nha không bị ngấy to vật vã ý 💋 Ncl đáng để thử 👌