Giới thiệu
- Địa chỉ: 33D Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bò Nầm Nướng - Cát Linh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bò Nầm Nướng - Cát Linh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bò Nầm Nướng - Cát Linh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bò Nầm Nướng - Cát Linh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bò Nầm Nướng - Cát Linh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vị trí ngay đoạn cát linh giảng võ đối diện khách sạn pull man, vị trí dễ tìm và dễ đi! Quán vỉa hè nên cũng không quá cầu kì về thiết kế, vs ăn nướng nên ngồi vỉa hè khá tiện! Có chỗ để xe, đây cx như một phố nướng mà mn hay lui đến ăn! Quán ngồi vỉa hè nên thoáng, có khói nghi ngút cx đỡ bí! Quán cx không sạch lắm vì vỉa hè mà! Đồ nướng ở đây tươi, tẩm ướp ngon và thơm! Thịt lợn, bò, nầm ăn ngon nhất! Nướng lên giòn và chấm với nước chấm sần sật ăn ngon lắm! Rau củ cũng sạch tương đối, ăn cx an toàn! Giá cho 2 người ăn đủ no là 250k nha
-
Được đứa bạn giới thiệu đến đây, quán đông kinh khủng khiếp nhưng nhân viên rất nhanh nhẹn và lễ phép, một điểm cộng to đùng! Hôm đấy mình ăn nầm, ba chỉ với bò, suất cho 2 người thêm cả trà đá nữa hết có 195k hoy! Gia vị nêm nếm chuẩn nên ăn khá ngon, ăn xong cũng đủ no bụng! Lúc tình tiền quán vẫn tính bọn mình tiền nấm dù bọn mình không ăn món đó. Cái chính là bọn mình cũng không biết, chị chủ ở đấy tự phát hiện ra rồi gửi lại bọn mình tiền 👌👌 quá ổn! Sẽ quay lại vào 1 ngày siêu gần luôn và dự sẽ trở thành khách quen của quán! 😉
-
Lựa chọn đầu tiên trong đầu khi nghĩ đến ăn nướng vỉa hè, thực ra nướng chảo gang thế này thấy giống xào hơn =)) Ở đĩa đem đồ ra kiểu tính theo đầu người ý, 2 người gọi đĩa 200 nướng nhòe. Có cả bò, thịt lợn, nầm với lòng, mình chỉ gọi bò với nầm thoai, người ta sẽ tự điều chỉnh nhé. Các thành phần râu ria bên ngoài như rau, nấm, bánh mì tính ra khoảng 50k nhé. Túm lại tầm 125k/người là no nê. Thịt tẩm ướp vừa miệng, chẳng cần chấm cũng thấy đủ ngon rồi. Các cô nhân viên phục vụ nhiệt tình lắm, dễ thương. Quán sáng trưng, tầm đối diện cửa sau khách sạn Pullman nhé, đừng nhầm vì xung quanh cũng còn kha khá hàng nướng kiểu này khác.
-
Đồ ở đây tẩm ướp vừa miệng mình, nên dù quán vỉa hè bình dân bất tiện đủ đường, “thực đơn” ít món nhưng ai hỏi mình ăn nướng vỉa hè ở đâu mình đều chỉ ra đây. Có cả ba chỉ heo nữa thì phải nhưng hôm này chỉ ăn bò với nầm thoai. Mê nhất cái sần sật vui miệng dã man của nầm 🤤🤤 ăn vui tới mức hết cạ bực mình 🤤🤤 Mà thực ra vì đảo chảo gang nên ở đây sẽ giống như đồ xào hơn là đồ nướng 😅 Ở đây đĩa thịt “bốc” theo đầu người nhé, cứ 100k/người, ăn no. Chỗ râu ria ngoài lề như rau, bơ thêm, nấm v..v hết khoảng 50k tất cả ha . 👉🏿 Bò nầm nướng 33D Cát Linh . 💍 khoảng 115k/người
-
Đi từ hướng Giảng Võ rẽ vào Cát Linh thì quán này là quán thứ 2 thì phải, chếch đối diện bến xe bus chỗ khách sạn Pullman. Đèn đóm sáng sủa phết, các cô phục vụ cũng nhiệt tìn dễ thương, rất biết cách upsale: “con ăn khoai tây hay khoai lang?” Thay vì “con ăn khoai chiên không?” 😂😂 tí thì gọi khoai thật ạ.. Thường khi nghĩ đến nướng vỉa hè mình nghĩ đến quán này đầu tiên, tẩm ướp vừa miệng mà giá cả hợp lý, mỗi tội giống thịt xào hơn thịt nướng =)) . 👉🏿 Bò nầm nướng 33D Cát Linh . 💍 khoảng 115k/người