Giới thiệu
- Địa chỉ: 60 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 20:00 - 07:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 20:00 - 07:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bích - Phở Các Loại
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bích - Phở Các Loại
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bích - Phở Các Loại
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bích - Phở Các Loại
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bích - Phở Các Loại
Vị trí
Đánh giá
-
-
Phở trộn ở đây phải nói là tuyệt vời ! - 30k 1 bát trộn bò tái và chín , hương vị thơm ngậy mùi bò , rất vừa miệng , 1 bát đầy ụ phở và thịt 1 người ăn không hết . Không gian vỉa hè nhiều chỗ cho khách k sợ công an đuổi :)) chủ quán vui tính phóng thoáng tặng luôn cho 1 bát giá và hành chẻ trần
-
Mọi người cứ chỉ tập trung quán phở Hằng chứ cũng không để ý rằng ở ngay bên cạnh cũng có quán phở Bích với chất lượng từ phở nước cho đến phở trộn cũng ngon không kém gì phở Hằng luôn nhé. Quán cũng hoạt động giờ giấc giống phở Hằng. Mở muộn, muộn mới mở, mở tối hôm nay xuyên màn đêm đến tận sáng hôm sau mới dọn nhé, đông khách lắm toàn khách đi ăn đêm. Ngồi không gian vỉa hè thôi nhé, tràn lan cả 2 bên luôn. Cả cô ngồi nồi phở lẫn cô phục vụ đều nhiệt tình.
-
Phở Bích ở vỉa hè 60 Yên Phụ nhé mọi người, cứ đêm khuya đi qua đường Yên Phụ to nhìn thấy chỗ nào sáng đèn đông người nhộn nhịp thì đó là địa bàn của phở Hằng và phở Bích :)) Bình thường mọi người hay biết đến phở Hằng nhiều hơn, thực ra mình thấy cả 2 hàng đều đông khách cả dù bên phở Hằng đúng là cũng có đông khách hơn thật. Mình đến mua phở trộn về ăn đêm. Hộp phở trộn đầy đặn lắm nhé, cô bán hàng cũng trộn sẵn cho rồi nhưng về nhà vẫn phải trộn lại cho ngon, thịt các thứ khá nhiều.
-
Ăn xong bị đi ngoài. Chấm hết không còn gì để nói nữa.
-
Phở Hằng bên cạnh khá đông nên bọn mình sang bên này ăn. Thực ra mình thấy cả 2 bên cũng không hơn nhau. Phở trộn hay phở tái chín gì thì cũng thế, không có sự khác biệt lắm. Mình ăn phở bò tái. Khá ngon. Không gian vỉa hè nhưng khá nhiều bàn. Thậm chí có hôm nào đông thì họ còn xếp bàn ra rìa hàng cây ở giữa đường Yên Phụ đối diện quán :)) ở đây là đường Yên Phụ to nhé. Quán mở ăn đêm. Đến sáng khi mà người ta đi ăn phở nhiều thì lại không có bán nữa :)) nhưng không vì thế mà vắng khách.