Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:30
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:30
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bia Phố Cổ - Mã Mây
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bia Phố Cổ - Mã Mây
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bia Phố Cổ - Mã Mây
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bia Phố Cổ - Mã Mây
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bia Phố Cổ - Mã Mây
Vị trí
Đánh giá
-
-
Do Tạ Hiện quá đông mà lại có ca nhạc đường phố rất cool nên ngồi tại đây luôn. Cơ mà hem recommend lắm vì bia 5k loãng ngang nước lọc :( không gian là điểm cộng rất lớn do có ca nhạc đường phố hỗ trợ vào chợ đêm hàng tuần
-
Đi ăn cưới bên Bắc Ninh về đến Hà Nội thì trời cũng đã tối, nhân dịp là ngày cuối tuần nên 3 anh em rủ nhau lên phố cổ uống bia hơi, qua Tạ Hiện đông quá nên dạt sang góc phố Mã Mây ngồi cho thoáng ngay góc ngã tư có ban nhạc chơi nhạc khá hay và đông người xem và qua lại. Uống bia bên này đường nhưng đồ lại được bà chủ quán gọi bên kia đường :)) =)). Menu về đồ nhắm cũng đa dạng, chân gà ngâm xả ớt ở đây ngâm ngon ròn là món ưa thích của dân hay lên phố cổ uống bia nhưng sốt chấm ở đây đặc biệt ngon hơn các chấm ở các chỗ khác, món sụn gà chiên mắn ăn ngon thơm sần sật. Bia trên phố cổ thì giống nhau cả rẻ và tươi có thể mua cầm đi hoặc ngồi tại chỗ, mỗi tội chỗ mình ngồi không có nhà vệ sinh nên hơi bất tiện, mỗi lần đi vệ sinh thì bà chủ phải dẫn vào cái ngõ nhỏ nhỏ để đi. :v :v. Giá cả thì giống các quán các trên phố cổ thôi.
-
Góc phố sáng, ngồi thoải mái, bia mát lạnh, phục vụ nhanh chóng. Menu có nhiều món chủ yếu là ăn nhanh, ăn vặt để nhắm với bia 😂
-
Đây là lần đầu mình ăn quán này, nói chung các hàng hia và đồ nhậu trên phố hàng nào cũng giống nhau. Quán này cũng k có gì quá đặc sắc cả. Nhưng được cái chân gà sả ớt rất ngon. Mình thích ăn đồ chỉ hơi cay 1 chút thôi và nước chấm phải chua, thì quán có đủ cả. 1 đũa chân gà với vài cốc bia hơi thế là cũng đủ làm cho buổi tối thêm vui vẻ :))) Giá cả cũng ở mức trung bình không đắt lắm, nhưng cũng khá đông chờ đồ hơi lâu la chút.