Giới thiệu
- Địa chỉ: 45 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bia Cô Kim - Lương Ngọc Quyến
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bia Cô Kim - Lương Ngọc Quyến
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bia Cô Kim - Lương Ngọc Quyến
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bia Cô Kim - Lương Ngọc Quyến
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bia Cô Kim - Lương Ngọc Quyến
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chả nhớ nổi ngồi quán nào ở cái góc này, biển bủng số nhà cứ loạn cào cào cả @@ Tối nào cũng đông đúc như chảy hội chả kể cuối tuần nữa rồi, cứ xà đại vào quán nào đó kiếm được chỗ vậy là có 1 buổi tối vui vẻ =))) Đồ ăn uống thâm chí còn chả có menu đàng hoàng toàn là đọc miệng, gọi liến thoắng vài món que thuộc với chai bia mát lạnh trên tay cũng xong haha. Mấy quán kiểu này không mạnh về trang trí cầu kì gì cả, chỉ là bàn ghế gỗ ngồi tràn lan ra vỉa xem dân tình nô nức ầm ĩ. Về đồ ăn thì thích nem chua, nem phùng, tai heo trộn dấm,..kể ra cũng nhiều món nhậu. Nhân viên nhanh nhẹn, giá cả hợp lý.
-
Đồ ăn rẻ, mỗi món 40-50k, khá ngon, đến buổi trưa nên khá nóng vì quán mở cửa không bật điều hòa :(
-
Quán nằm ngay trục đường đi bộ Lương Ngọc Quyến gần giáp với ngã tư Tạ Hiện, vị trí quán khá đẹp mặt tiền rộng thênh thang luôn nhá tha hồ ngồi ngắm trai thanh gái lịch qua lại không quá ồn ào và đông đúc như Tạ Hiện hay cũng không vắng mà lại thoáng nữa chứ. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, đồ ăn lên nhanh, ưng cái nữa là quán có nhà vệ sinh không phải đi tìm nhà vệ sinh hoặc đi chỗ khác đi vệ sinh nhé. Bia ở đây luôn tươi và được để lạnh nên uống khá ngon. Đồ ăn và đồ uống ở đây khá là ok, trà đào pha ngon, chân gà ngâm ăn hơn ngon chua chua, ròn ròn nói chung rất thích món đó, phù hợp với uống bia. Giá cả so với ở trên phố cổ hơi cao nhưng mình nghĩ giá cả chung rồi được cái trông cũng đầy đặn.
-
Có cái bạn cứ đòi nằng nằng đi lên mạn tạ hiện lương ngọc quyến nghe nhạc cuối tuần nên mình mới dũng cảm lao lên đây chen chúc đông đúc ồn ào để mà uống như thế này. Các quán địa chỉ lung tung. Ngồi bệt hết xuống dưới đường. Công an đi đuổi lại cho khách lên. Công an đi rồi lại cho khách xuống. May mà mình ngồi phía trên cao nên không bị chạy ra chạy vào. Menu đồ cũng như các chỗ khác thôi: bia, sinh tố, trà chanh... Đồ ăn kèm có củ đậu, xoài, hoa quả theo mùa...
-
Quán sạch sẽ và ngon :3. Cái bàn là đã dẹp bớt món rồi :)) mình gọi chim quay, chân gà xả ớt, mực nướng, xoài dưa chuột, nem bùi và 4 cốc bia. Tổng hết hơn 300k hay 350k thì phải. Vừa ngon vừa no. Ăn nhìn người đi đi lại lại cũg vui :3.