Giới thiệu
- Địa chỉ: 10 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 19:00
- Giá: 20.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 19:00
- Giá: 20.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Ăn vặt Bếp Nhà Dzế - Quà Ngon Hải Phòng
[Món ăn] - Ăn vặt Bếp Nhà Dzế - Quà Ngon Hải Phòng
[Món ăn] - Ăn vặt Bếp Nhà Dzế - Quà Ngon Hải Phòng
[Món ăn] - Ăn vặt Bếp Nhà Dzế - Quà Ngon Hải Phòng
[Món ăn] - Ăn vặt Bếp Nhà Dzế - Quà Ngon Hải Phòng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bữa nay có dừa dầm đang nổi mới tìm chỗ ăn thử gần nhà, ăn xong mê quá, nước cốt khá ngậy thơm dừa cũng giòn, mình thuộc dạng hảo ngọt nên không cho mấy đá vào ăn cùng còn muốn mát với đỡ ngọt cho thêm đá nhiều lên là ngon, hôm mình mua lại còn được kèm thạch găng nữa hihi, ăn cũng man mát là lạ, lúc đầu không để ý sau mới biết là có :"> mình có gọi kèm 5 bánh mì que, chắc đi đường lâu bị hấp hơi nên hơi ỉu nhưng ăn vẫn ok,pate thơm. Nói chung hôm nào lên cơn thèm ngọt chắc chắn sẽ quay lại đặt ở đây
-
Mua 10 cái bánh mì que với 2 cốc dừa dầm hết 100k. Được khuyến mại thêm 2 cái bánh nữa. Mà bất ngờ lại được thêm 1 cốc thạch găng cốt dừa. Ăn mòn mỏi mãi mới hết. Mà lúc hết thì lại thèm ăn tiếp... Chuẩn vị HP... Ôi sao mà nhớ cái thời bánh mì que 1 nghìn 3 cái, thạch găng 500 1 cốc, trời nắng đi học về chỉ cần 2 thứ đó là đủ sống qua hết ngày... Cái Bếp nhà này thật tệ... Bán hàng có tâm thế sao ai chịu nổi... T-T
-
Hơi khó hiểu nhưng muốn ăn dừa dầm của cô Xấu thì phải đặt ở Bếp nhà Dzế. :)) 1 cốc 25k khá vừa vặn, cảm nhận đầu tiên của mình là sạch. Bài viết này có thể chưa (không) khách quan cho lắm khi mà mình chưa ăn dừa dầm bao giờ và ko biết thế nào là dừa dầm chuẩn. Nên tất cả những gì mình thấy sau đây là những gì mình thấy và mình cảm nhận, vậy ha! :3 Sau khi app code của Now thì cốc này còn khoảng 15k nên rất rẻ, nc cốt đặc và hơi ngọt. Khi bạn cho đủ đá thì cũng vừa cốc nên chắc ng làm cũng cân đo đóng đếm lượng cái cho vừa r :)) 1 cốc bao gồm nước cốt, cùi dừa, dừa nạo, trân châu và dừa khô, dừa khô để riêng. Cùi dừa dày mình, trắng nõn, giòn sần sật, trân châu dẻo nhai khá hợp. Còn lại về nước cốt mình chưa ưng lắm, nếu có thêm chút lạc thì sẽ dậy vị bùi hơn.. mình ko ăn quen đặc ntn nên ko biết nói ntn mới chuẩn. Quán còn nhiều món khác nhưng hđó mình mới thử dừa dầm thôi, sau có dịp sẽ thử thêm các món vặt khác.
-
Đây là lần đầu tiên mình mua ở Bếp Nhà Dzế, đồ khá ngon. Ruốc tép thơm, chả mực đậm đà, thạch găng cũng ngon luôn. Mỗi tội mình đen bị đúng mẻ xôi bị lại gạo 😂 nhai như gạo sống, phải bỏ hết ko ăn được xôi. Khá ngại với đồng nghiệp vì mình mua 5 suất lận. Nói chung vẫn sẽ mua lại lần nữa để được ăn ngon trọn vẹn.
-
Nhân ngày Now giảm 50% quán này nên tụi mình có đặt về ăn thử. Mình gọi xôi chả mực ruốc tép. Xôi hạt bị hơi sống, chả mực đậm đà chắc thịt, ruốc tép ăn tạm được. Sự kết hợp cũng khá lạ nhưng nhìn chung cũng ko quá đặc sắc, hơn nữa hạt xôi là 1 điểm trừ rất lớn. Bạn mình gọi bánh mỳ thịt nướng, nó phải bỏ 1/3 vì quá chán (theo lời nó là như nhai rơm). Và cuối cùng món hot bậc nhất hiện nay, mỗi đứa làm 1 cốc dừa dầm Hải Phòng. Món này chắc là điểm sáng nhất bữa ăn, gồm cùi dừa, dừa nạo, cốt dừa, trân châu, dừa khô. Tổng thể ăn khá ngon và mát, mỗi tội hơi ít 😅