Giới thiệu
- Địa chỉ: 35 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Be One - Drink & Fast Food - Nhà Chung
[Món ăn] - Ăn vặt Be One - Drink & Fast Food - Nhà Chung
[Món ăn] - Ăn vặt Be One - Drink & Fast Food - Nhà Chung
Vị trí
Đánh giá
-
-
Be one có một chuỗi cửa hàng chuyên về fastfood, hotdog, đồ ăn Việt Nam với thực đơn đa dạng, phục vụ từ sáng đến tối. Món xúc xích Đức Việt ở đây rất tuyệt, chấm cùng tương ớt hết ý. Cửa hàng có cả bàn trong nhà lẫn ngoài trời (vỉa hè), phục vụ giao hàng hay take away... nhân viên chuyên nghiệp, tận tình. Giá cả cũng dễ chịu, vị trí cửa hàng này trung tâm, thuận tiện.
-
Mình lượn ở đây khá thường xuyên. Tuy là quán không được trang trí đẹp mắt cho lắm (--"), nhưng bù lại menu đa dạng và cực kì ngon nhé. Đủ các kiểu chè chén, đồ ăn vặt ở đây. Chắc món nhiều người gọi nhất là xúc xích Việt Đức - nóng và chín mềm, rất ngon. Thường thì quán này khá đông, đặc biệt vào cuối tuần thì lại càng đông, mà chủ yếu toàn các couple. Mình thích mấy anh chị nhân viên ở đây, nhanh nhẹn, vui tính và rất đáng yêu. 1 điểm nữa là khi nào muốn ăn mà không tiện đi thì có thể gọi cho mấy anh chị ấy mang đến nhà, :v. Tuyệt. Giá cả ở đây rất dễ chịu, đặc biệt phù hợp với sinh viên :v
-
Thực sự mình là khách của Be One từ hơn 3,4 năm trước rồi vì BO với thư viện gần nhau. Ấn tượng là bạn mình dẫn giới thiệu kiểu đồ ăn vặt vừa ngon lại vừa rẻ. Trời ơi một cốc tok có xúc xích 15k, 1 ly đá bào các loại vị như đào/ socola siêu mát lạnh rồi thạch thơm ngon là 10k. Xong phát hiện thêm món gà xiên mật ong thơm lừng là mình cho ăn kèm luôn với tok siêu hợp. Từ đấy là mình giới thiệu anh em bạn bè qua ăn hài lòng lắm. Cơ mà bẵng đi hơn 1 năm, thời gian gần đây mình qua thì quá thất vọng!!! Thực sự mình k thích review tệ về cái gì bao giờ nhưng đúng là k chấp nhận được! Mình thấy trên placevietnam ghi 10h quán mới đóng cửa nên 8r là hí hứng phi ra dẫn bạn theo. 8r thấy quán sáng, nhân viên vẫn ngồi đấy nhưng báo quán k phục vụ hết hàng rồi. Ok. Lần sau 8h kém, nhân viên vẫn ngồi nghịch điện thoại ở đấy, mình dắt xe lên vỉa hè, nhân viên nhìn mình như người ngoài hành tinh hỏi mình là chị làm gì thế ạ? -.- mình bảo là vào ăn, nhân viên bảo quán đóng cửa rồi. Sau đấy mình đi vòng qua thấy quán vẫn đấy, nhân viên vẫn ngồi chơi ở đấy? Đấy là về thái độ. Hôm nay mình là lần đầu mình gọi ship từ BO về vì k muốn qua quán nữa nhg vẫn cần đồ ăn :) Đơn hàng được xác nhận hết từ 4h chiều, 4h50 là ship đã phải tới nhà nhưng 5h quán mới báo là hết hàng? Quán bảo đổi món mình ok. Cơ mà mình chọn cái nào thì cũng bảo là k có, có ở chi nhánh khác nhg kp chỗ này. Tóm lại k hài lòng là thái độ nhân viên ở đây. Món ăn thì mình để cái ảnh món ăn thần thoại kỉ niệm mình yêu ngày xưa. Ảnh bên cạnh là hoá đơn hnay. Mình k chụp món ăn vì lúc đấy khó chịu quá :v Ăn thì gà xiên vẫn ngon nhg nguội rồi vì ship muộn, trong khi quán cách nhà mình có 2km :) Nem chua cũng ngon, dài bõ 5k/c nhg có cái gì xanh xanh ấy. Quán có không gian nhỏ nhỏ 1 gian thôi, ngồi vỉa hè.