Giới thiệu
- Địa chỉ: Chợ Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Xèo Nguyễn Công Trứ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Xèo Nguyễn Công Trứ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Xèo Nguyễn Công Trứ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Xèo Nguyễn Công Trứ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Xèo Nguyễn Công Trứ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vừa ngon vừa rẻ,thịt bò ướp kiểu j mà vị ngon dã man k biết tả thế nào,mấy tháng nay có bé nhân viên còi dí còi dị sn 2000 thấy tội nghiệp quá
-
Bánh ngon, nhân tôm và thịt đậm đà, giá đỗ vừa đủ, bánh dòn rụm cuốn rau sống chấm nước chấm vừa độ chuẩn. Nhân viên nhiệt tình, đôi khi chậm là do khách đông. Vẫn ước bà chủ chính tay đổ bánh như xưa. Khi nào sạch sẽ hơn sẽ vote cao hơn (ý nói là sẽ quay lại :)) #bánh xèo
-
GIá vừa phải, nhân đầy đặn. Vỏ bánh không quá khô. Nước chấm cùng dưa góp ngon. Thỉnh thoảng bánh tráng bị khô giòn quá, cuốn vỡ hết cả. Quán khá là đông, nằm trong chợ nên khó tìm. Buổi tối ngồi ăn thì tối thui không có đèn chiếu sáng đâu Ăn ngon miệng, đồ uống đa dạng. Không nên đi đông vì đông quá không xếp nổi chỗ đâu. Nhân viên phục vụ ổn, để xe trong chợ. Nhất định sẽ quay lại quán ăn, ngon tuyệt vời luôn
-
1. Ví trị: Với người chưa đến bao h thì quán có thể hơi khó tìm 1 chút. Đi từ phía Lò Đúc rẽ vào Nguyễn Công Trứ thì các bạn rẽ trái vào cái ngõ nhỏ ở ngay trước cây xăng ở Ng Công Trứ. Xong r lại rẽ tiếp ngay bên phải vào 1 lối ngang thì sẽ thấy ngay hàng bánh xèo ở phía tay phải. khi về thì bạn cứ đi thẳng cái lối ngang đó là ra ngay phố Yên Bái :D 2. Giá cả: Bánh xèo ở đây gọi theo suất 40k/suất/5 cái bánh nhỏ cắt làm đôi => thực ra cũng ko rẻ lắm vì cũng ko nhiều nhân lắm. 3. Chất lượng: - Bánh xèo: vỏ bánh hay bị cháy có mà chỉ cháy 1 góc nhỏ thui nên nhìn chung thì vẫn giòn, ngon. Có điều tùy người ngồi rán mà bánh lúc thì nhiều nhân lúc thì ko có tí nhân nào luôn. Mọi khi mình đi ăn là 1 cô ngồi rán thì bánh rán vừa nhân vào đều nhau. Nhưng hôm trước mình đi ăn gặp em j ngồi rán, bánh cắt xộc xệch ko cân mà chẳng có nhân j cả. có cái ko có 1 tẹo nhân nào luôn. Lúc mình ra góp ý thì em ý bảo là bánh rán như mọi khi ko có chuyện đấy :v :v :v - Rau: rau ở đây không được phong phú lắm. Thường chỉ có: xà lách, kinh giới và tía tô. rau thì ko được tươi lắm nhưng được cái là chưa lần nào mình ăn bị nát cả. tạm chấp nhận được. Thỉnh thoảng cũng thấy rổ rau có thêm vài loại rau khác mà phần lớn vẫn là 3 loại kia. thường thì ăn 1 suất là vừa hết 1 rổ ấy. cơ mà bạn nào quấn nhiều thì gọi nhân viên mang ra thêm sẽ được 1 rổ mới :D - Nước chấm: nhiều đu đủ :)))) nước chấm pha bt, ăn được :) 4. Phục vụ: ở hàng này có điểm mình rất ghét đó là: gửi xe ở đây mất tiền. mình chưa ăn ở hàng nào mà phải gửi xe mất tiền vào ăn như thế này luôn. @@ tiền gửi xe tốn là bao nhưng mà nó tạo cảm giác ko thoải mái cho lắm. mà "bãi" gửi xe cũng chỉ là cái khoảng trống ngay trước quán thui mà. quán nhiều nhân viên thừa sức trông xe cho khách vậy mà vẫn cắt cử ra 1 cô chuyên trông vs thu tiền gửi xe. 5. Không gian: quán ngồi ngoài trời, có ô che nếu mưa.có khá nhiều bàn và quạt thoáng mát. khá sạch sẽ so với 1 quán ăn vỉa hè.
-
Nếu bình thường chủ ý đến tìm quán sẽ hơi khó do chợ Nguyễn Công Trứ khá rộng, nhiều ngách. Mình là đi ăn caramen thập cẩm vòng vèo lại ghé vào ăn. Quán bình dân, đông học sinh. Có lẽ lúc mình ăn quán đông quá nên bánh xèo rán vỏ chưa được giòn, hơi mềm nên mình không thích lắm. Nhân tôm, thịt, rau nóng, ướp vừa. Nước chấm thì hơi chua.