Giới thiệu
- Địa chỉ: 171 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Xèo & Nem Lụi - Phố Vọng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Xèo & Nem Lụi - Phố Vọng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Xèo & Nem Lụi - Phố Vọng
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Xèo & Nem Lụi - Phố Vọng
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Xèo & Nem Lụi - Phố Vọng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây là quán bánh xèo ngon nhất ở Hà Nội mà mình được ăn. Quán nằm ngay ngã tư vọng, khá dễ tìm. Không gian rộng rãi, có thể phục vụ maya chục người luôn ấy, chỗ để xe cũng thoải mái nữa 😗 Quán cực kì đông, nhưng có vẻ là không mấy ai check in, vì anh chị chủ quán cũng không rành về mạng xh nên cũng không quan tâm lắm, không đầu tư về khoản này, chứ mình lần nào đến quán cũng thấy tấp nập người ra kẻ vào. Mê quá nên hôm nay mình bưng lên đây review cho mọi người ghé thử chứ quán ngon thì không nên giữ một mình 😋😋 Chất lượng : Bánh xèo có 2 loại là bánh thường và bánh nhân bò, giá 10-15k/bánh. Vỏ bánh giòn, tôm và thịt rata ngon. Điểm cộng cực kì lớn ở đây đó là nước chấm, đơn giản nhưng hợp miệng cực kì luôn 😆😆 Chả hiểu sao bât nước chấm bé tẹo nhìn k có gì mấy mà ngon hết nấc ấy. Nem lụi cũng khá rẻ so với mặt bằng chung, 5k/cái, ăn lèm rau, dưa chuột, dứa và quấn với bánh tráng nem. Trước giờ qua đây bản thân mình chỉ khoái món bánh xèo và nem lụi, nhưng gần đây nhất vừa lái sang món bánh gối, và không ngờ rằng bánh lại ngon như thế, nhân bánh ngon cực kì luôn, vỏ bánh giòn tan k bị bở như nhiều chỗ khác ☺☺ Về giá thì không phải lo gì cả, ba chị em mình đến ăn no phè bụng mà hết có 100k :) Quá rẻ chứ một bữa tối luôn. Chỉ mong sao quán sẽ có trên Deliverynow để mỗi khá thèm bánh mình không phải chạy mấy cây số để mua nữa chứ nhiều hôm lạnh thèm bánh vật vã, phải vác xe đi khổ cực kỳ 😱😱😱😱😱
-
Quán này nằm đối diện quán mr good tea phố vọng, ngay chỗ gần cái đèn đỏ vọng ấy. Tiện đường vào qán uống trà sữa nên mình mua thêm bánh xèo và nem lụi ở qán này mang đi ăn. Giá thì cũng như các quán # thôi. Bánh xèo 10k 1 chiếc còn nem lụi là 5k. Quán còn bán cả bánh gối mà mình chưa ăn. Đồ ăn ở đây công nhận khá là ngon. Nhìn thế thôi mà có võ. Ăn phát là mê luôn ạ. Ăn xong vẫn còn thòm thèm, lần tới sẽ quay lại ăn cho no thì thôi
-
Mọi lần đều ăn nem nướng Xuân Dần, hôm nay c bạn thèm bánh xèo, thế là tìm được quán này qua placevietnam, thấy các review trước cũng khá tốt. T gọi bánh xèo và nem lụi, chưa thử bánh gối của quán. Về cá nhân t thì thấy nem lụi ngon hơn bánh xèo, vì t cũng k hay ăn đồ chiên dầu mỡ như bánh xèo cho lắm :)))) Đồ cuốn kèm có rau, dưa chuột và dứa. Thấy bạn t bảo chỗ nó hay ăn là cuốn bằng xoài, nhưng ở đây là dứa nên nó thấy thơm hơn hẳn, mỗi tội ăn nhiều hơi rát lưỡi =))) Dưa chuột với dứa cứ hết lại xin tiếp, mà cô với chị bán hàng cũng hiền nữa, đồ lên nhanh. Nói chung là ngon, đáng để thử, c bạn t ăn mà cứ tấm tắc khen suốt :)))
-
Quán khá dễ tìm. Không gian vừa phải. Mình đến quán lúc đông nên phải đợi hơi lâu. Bánh xèo đầy đặn, vỏ bánh giòn có nhân giá và thịt 10k/ 1c. Nem lụi ăn tạm được giá 5k/1c khá rẻ. Tổng thiệt hại có 30k mà no cả buổi tối. Cô gói đồ cho mình mang về khá cẩn thận.