Giới thiệu
- Địa chỉ: 188B Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 20:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 20:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Xèo Bình Định - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Xèo Bình Định - Đội Cấn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Xèo Bình Định - Đội Cấn
[Thực đơn] - Ăn vặt Bánh Xèo Bình Định - Đội Cấn
[Thực đơn] - Ăn vặt Bánh Xèo Bình Định - Đội Cấn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nằm sâu trong ngõ, khá khó tìm đấy, nhưng trước mình thường đi cà phê Tầng Trệt trong khu này nên tìm đường cũng nhanh. Bánh xèo và bánh bèo ở đây là theo kiểu Bình Định nhé. Nên bánh xèo nhỏ thôi, không to như bánh xèo Sài Gòn nhưng giòn tan, tớ đem chụp ảnh chán chê mà lúc ăn bánh vẫn giòm rụm. Nhân khá đầy đặn giá, thịt, tôm. Nước chấm thiên chua, nếu thêm chút ngọt thì sẽ thích hơn, à và ớt ở đây cay lắm đó, chỉ cần cho xíu thôi là cay xè rồi nha. Bánh bèo nhỏ xinh trắng muốt, ăn thêm với chút chà bông, hẹ, hành phi thơm nức. Bánh chắc mềm, ăn ngon :"> Bánh xèo 10k/cái, bánh bèo 20k/hộp nha. Ở đây bán ship là chính thôi, nghe nói cô chủ đang tìm địa điểm mở quán. Mong thiệt nhanh để ra ủng hộ dài dài
-
[ Bánh xèo chuẩn Bình ĐỊnh ] - Được cô bạn rủ lên khu Nghĩa Tân ăn trong khi quá ngán tào phớ lại còn thêm cơn vật Bánh Xèo nữa chứ nên chọn ngay quán này. - Quán nằm ở vị trị hơi khó tìm một chút, nhưng thực sự chất lượng vô cùng ổn luôn ý !. - Không gian: Quán có không gian hơi bé, tại bác chủ bảo đa phần khách mua của bác là ship đi thôi, nhưng ngồi đấy thích cực trong một cái sân nhỏ cuối ngõ tạo cảm giác gần gũi mà không hề bị bí bách đâu. - Đồ ăn : Đồ ăn cảm giác cực tươi mà vô cùng vệ sinh luôn. Đồng thời bánh xèo lại rất tròn vị nhá, tôm thịt đầy đủ mà to lắm, ko bị be bé với cháy như bên Đội Cấn đâu. Mà cũng chỉ có 10k, thực sự là quá rẻ cho một cuộc tình luôn ý. Ngoài ra mình còn gọi thêm một hộp bánh bèo mang về nữa, ăn cũng vô cùng ổn luôn. Ruốc tôm với dầu lá hẹ ăn cuốn cực. Bác chủ còn đáng yêu dễ thương nữa chứ, bác là người miền tây có lẽ vì vậy mà mình thấy bác chiều khách cực luôn ! . Ưng lắm ý Chấm điểm: 8.5/10.
-
- Bánh xèo Bình Định không to như bánh xèo Sài Gòn nhưng giòn, ăn ngon, nhân nhiều phết, thấy có giá, tôm, thịt. - Nước chấm chua chua cay cay, có thêm chút ngọt thì thích hơn - Bánh bèo nhỏ mà có võ, thơm thơm chắc nịch, có chà bông, hẹ, hành phi. - Bánh xèo 10k/cái, bánh bèo 20k/hộp. Giá hợp lý. - Quán chủ yếu bán online, ship chứ không có không gian mấy - Bác chủ thân thiện và siêu dễ thương - Đường vào hơi khó tìm, vòng vèo phết nhưng may đường to chứ không phải ngõ nhỏ luồn lách
-
Trong quá trình tìm kiếm các quán ăn vặt tầm chiều cho hội chị em thì thấy quán này. Quán ở khu Cầu Giấy hơi xa chút nhưng ko sao gọi ship mà =)) Quán có bánh xèo vs bánh bèo chém thôi nên là gọi luôn 2 món chả phải nghĩ nhiều. Về bánh xèo thì lúc mang về bị nguội và bánh hơi ngấm dầu nên ăn bị ngấy, bánh bèo ăn khá ổn nhưng nước trộn hơi ngọt quá so với vị của mình, rau tươi nhưng hơi ít chút. Nhìn chung mấy món này chắc ăn tại quán sẽ ok hơn, giá cả trung bình.
-
Hôm ý tụi mình oder cả bánh xèo nữa cơ nhưng mình ko ăn bánh xèo nên cũng ko chụp ảnh và cảm nhận gì về bánh xèo nha, mình chỉ ăn BÁNH BÈO thôi ạ. Nói thật thì rất hiếm khi mình mới có cơ hội ăn bánh này, và đây cũng là lần lâu lắm mình mới ăn món này. Bánh bèo mình thấy rất ổn ý, vỏ bánh mềm vừa độ, phần nhân thơm ngon, vị ổn, thêm phần nước chấm cũng được pha khéo phết nên ăn cũng đã miệng đấy. Giá thì 20k 1 hộp nha, cũng hợp lý ý chứ