Giới thiệu
- Địa chỉ: 101 Phan Văn Trường (Gần Nhà Thuốc Bảo Lâm), Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 11:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn & Cuốn - Phan Văn Trường
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn & Cuốn - Phan Văn Trường
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn & Cuốn - Phan Văn Trường
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn & Cuốn - Phan Văn Trường
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn & Cuốn - Phan Văn Trường
Vị trí
Đánh giá
-
-
🕑11h-23h - Đoạn gần Chợ Xanh này đi một đoạn là phải có 3,4 hàng bánh tráng, nhưng t ăn ở đây vì hàng này được khen nhiều nhất. Bán bánh tráng cuốn, trộn, ống, mắm sấy... giá 10-20k. Bánh tráng cuộn đầy đặn. Rất ngon, vỏ mỏng mướt, nhiều bò khô trong chứ không bị độn xoài đâu. Đẫm sốt nữa càng ngon hic mỗi tội hơi bị nát chút, nhưng mà t thích ăn kiểu này nên sẽ qua đây dài dài.
-
Mặc dù nằm ngay mặt đường Phan Văn Trường nhưng nếu không để ý vẫn rất dễ lỡ vì quán suýt khuất sau bốt điện. Cạnh bên là ngõ nhỏ mà trên vỉa hè bên kia có mấy quán bánh mì xiên nướng các kiểu. Cuốn trộn đồng giá 20k. Ngoài ra còn có một số loại nước giải khát như sấu, me, mía đá... Bánh tráng ở đây cho khá là hào phóng topping. Bánh tránh cuốn đẫm sốt ăn rất thích, có điều hơi chua. Còn bánh tránh trộn nhiều, được tận 3 quả trứng cút nhưng bánh tráng bóp hơi dối nên còn cứng mình không thích lắm.
-
Cận cảnh hộp bánh tráng trộn 20k full option đây =))) mình mua để ăn trưa thì lưng lưng bụng thôi nhưng cũng nhiều dã man ấy, đc tận 3 quả trứng cút, nhiều bò khô, không bị độn xoài với cả không có mực (cái này là thích nhất ý). Sốt chua chua ngọt ngon lắm, đậm vị, bánh tráng mình mang đi nên có khi cũng ngấm sốt hơn nên bánh mềm mà vẫn dai dai. Tóm lại là ổn Còn về vị trí thì cũng dễ tìm, trong phố Phan Văn Trường đoạn gần cuối ý, đi qua doanh trại 1 tẹo hơi khuất sau bốt điện, để ý là không đi qua mất đâu 😂😂 chỗ ngồi ở vỉa hè hơi ít nên khuyến khích mang đi nhé
-
Đây là hộp mình vừa mua tối nay. 20k mà nhiều dã man, chua chua ngọt ngọt, nhiều bò khô, xoài, lại có tận 3 quả trứng cút. Bánh ăn dai dai ngon lắm. Chị chủ cũng thân thiện nữa. Sẽ ghé mua thường xuyên 😊😊😊
-
Cái giá của sự tham lam là gọi 2 suất: 1 trộn 1 cuốn và ăn mãi không hết. 20k mà đầy ú ụ luôn ạ. Lòi cả ra khỏi hộp là hiểu rồi đấy. Được hẳn 3 quả trứng nha bình thường chỗ khác toàn 2 quả :v Suất cuốn của mình nó dính vào nhau với mình ăn gần hết rồi nên không chụp hi :))) Nhưng nói chung là ngậy, ngon, nhân đầy đặn. Mình sẽ bị bội thực bánh tráng mất 😢 Nhưng nói chung là nên ăn ở đây nha. 😙