Giới thiệu
- Địa chỉ: 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 14:00 - 19:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 19:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn - Chùa Láng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn - Chùa Láng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn - Chùa Láng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn - Chùa Láng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn - Chùa Láng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ôi thích bánh tráng trộn của cô kinh dị 😂😂 thỉnh thoảng vẫn kéo cạ đi ăn cùng vì quá thèm ạ 😂😂 30k/2 đứa thôi ạ. Đầy ú ụ luônn. Cứ khi nào thèm bánh tráng trộn là lại qua cô. Ăn 1 lần xong lại thèm ạ 😂😂😂
-
❤️ Hôm qua đợi mãi k mua đc bánh tráng a Kiên nên lại chạy bộ ra đây mua. Mà lan trc khen ở đây bao nhieu thì lan nay lại fai chê bấy nhiêu 😅 Bánh tráng lần này cô trộn chưa kĩ, nên bánh vẫn còn rất cứng, chưa ướt át, chưa mềm đc như lần trc mình ăn 😢 Chắc là vội vì lúc ấy đông khách ❤️ Giá bánh vẫn là 15k nhé, k đổi. Nhg về số lượng thì nhiều gấp rưỡi a Kiên nhé ! 👍🏼 Gia vị khá ngon, nhg hơi cay 😅😅😅 À ở đây chỉ có đúng 1 loại là bánh tráng trộn thôi nhé!
-
Không hài lòng lắm vì bánh khá ít, topping cũng thế cực ít luôn. Quán hơi khuất ha.Vị thì gần giống SG,cần thêm tắc nữa nha.
-
🐘 Quán vỉa hè ngay trước cổng ftu, chỗ ngồi nhỏ nhưng khá thoải mái, cũng có cây che mát phết :)) 🐘 cô chủ hàng niềm nở, làm đồ nhanh thoăn thoắt, cười nói vui vẻ hỏi thăm các thứ luôn 🐘 Ở đây chỉ có duy nhất món bánh tráng trộn. Mình mua 1 hộp mang đi. Hộp đầy đặn lắm, cái gì cũng nhiều, lạc, tôm khô, bò khô xoài răm hành đủ cả, trứng cút được hẳn 2 quả :)) trộn vừa miệng không bị chua quá nhưng mà chưa cay lắm thôi, ăn 1 hộp này mà thấy no no :)) 🐘 Giá 15k như bao quán cóc cổng trường khác Mà thấy ăb được sao điểm trên này tháp nhờ :<
-
Vị trí: khá dễ tìm cứ nhầm cồng trường đại học ngoại thương mà tìm. Decor: đây là quán vỉa hè, chỉ bán buổi chiều, cũng không biết là mở từ mấy h. Quán Vỉa hè thì chỉ có mấy cái ghế nhựa ngồi thôi, vỉa hè to nên để xe thoải mái. Nhân viên: bác bán hàng rất thân thiện, nhiệt tình không kiểu bỗ bã, chợ búa. Đồ ăn: chỉ bán mỗi bánh tráng trộn. Theo mình thì bánh tráng hơi ít, không có mực chỉ có bò khô với trứng. Nhưng mình không thích ăn mực nên không sao cả còn là điểm cộng lớn ấy chứ. Bánh tráng ở đây được cái là không bị dính thành cục như chỗ khác. Nói chung là ăn cũng ổn không hẳn là quá thích. Giá cả: 15k / 1 suất. À ở đây còn nhận cả SÍP hàng nhé.