Giới thiệu
- Địa chỉ: 199 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Sài Gòn - Trần Quốc Hoàn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Sài Gòn - Trần Quốc Hoàn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Sài Gòn - Trần Quốc Hoàn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Sài Gòn - Trần Quốc Hoàn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Sài Gòn - Trần Quốc Hoàn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm ngay mặt đường Trần Quốc Hoàn từ đầu Phạm Văn Đồng rẽ vào (đối diện khu sân bóng, tennis). Nếu các bạn đi từ đầu Nguyễn Phong Sắc thì nhìn số nhà sẽ bị loạn, vì có đến 2 số giống nhau. 📍Không gian quán kiểu nhỏ xinh, có một tầng thôi nhưng mà sạch sẽ! 📍Ở đây ngta bán chỉ về bánh tráng, thấy bảo là cơ sở 2 của bánh tráng nguyễn siêu nổi tiếng nên mình mới nhăm nhe đi thử. Nói chung ăn vị thấy ổn, từ bánh trộn cho đến cuốn. Duy có nướng thì nên giòn hơn, hôm mình ăn thì chỉ có phần rìa là giòn ngon, phần giữa hơi bị ỉu xíu. Một điểm cộng nữa là suất đầy đặn nhé! Và đủ vị trong suất luôn. Chị chủ người miền Nam nhẹ nhàng, thấy chị í làm đồ cũng tỉ mỉ cẩn thận lắm ạ! Đồ uống cảm quan chung là hơi bị ngọt, nếu giảm ngọt đi chút thì ngon hơn ^^ 📍Giá bthg cho cả trộn, cuốn và nướng (tầm 20k) Có dịp sẽ quay lại ^^
-
Quán này ở ngay cửa sau trường mình Đây chỉ là quán bé thôi chứ k gian cũng k rộng Ở đây có bánh tráng trộn, bánh tráng nướng và bánh tráng cuộn. Có 1 số loại nước như trà xanh, trà đào, trà quất,... Giá bánh tráng đồng giá 20k mỗi loại Bánh tráng trộn nhiều nhân, nhiều thịt bò khô, bánh tráng mềm chứ k bị khô Bánh tráng nướng cũng bình thường, mình thấy k ngon bằng bên hàng tre Bánh tráng cuộn thì ngon, nhiều nhân, nhân có trứng xoài tép,.. Các loại nước như bình thường thôi Phục vụ khá nhanh
-
Mình nhớ là đã từng tìm thấy quán này trên placevietnam rồi, từ hồi còn là xe đẩy hay sao ý. Thế mà đi 2 lần không tìm được. Lần thứ 3 mới tìm ra quán to đẹp thế này. 1. Vị trí quán tính ra khó tìm so với mình dù ở ngay mặt đường. Quán gần đoạn giao của trần quốc hoàn với phạm văn đồng ý các bạn nhé. Biển khá to đó nên để ý chút là thấy. Quán mặt tiền rộng nhưng không sâu nên cũng không lớn lắm đâu. Kê được khoảng 4, 5 bàn gì đó. 2. Quán cũng khá sạch sẽ. Chị chủ thì không nói nhiều hay niềm nở nhưng cũng có cảm giác thân thiện. 3. Đồ ở đây đều có giá 20k. Mình gọi bánh tráng trộn truyền thống thôi. Bánh tráng mềm đúng kiểu mình thích mà không bị nhũn. Ăn cũng vừa miệng không bị quá chua. Đồ ăn kèm thì có 2 quả trứng cút luộc, ít bò khô, ít mực khô. Nói chung ăn ổn. Mình thì thích bánh tráng mềm chứ không thích cứng cứng tí nào. Cũng gần gần chỗ mình nên sẽ ghé qua dài dài. Mình đi 2 người hết 40k nha.
-
Bánh tráng trộn ngon, mềm không bị quá nhũn hay cứng. Hơi ít bánh nhưng nhiều bò khô vs mực khô.
-
Quán nằm ngay mặt đường Trần Quốc Hoàn về phía Phạm Văn Đồng, khá dễ tìm. Cửa hàng nhỏ, chỉ bày khoảng 4-5 bộ bàn ghế là hết cỡ. Hôm đấy bọn mình đến sớm, tầm 9h sáng tan học đã đến rồi, quán vừa mới mở nên phải chờ một chút. Chị chủ k niềm nở lắm, cũng k quá cộc lốc, khó chịu. Bọn mình gọi đồ thì chị chủ bắt đầu làm, còn bạn nhân viên quét dọn để bàn ghế xuống. Chắc đến sớm quá nên phục vụ k đc nhiệt tình lắm. Bọn mình gọi 2 bánh tráng nướng, 4 bánh tráng cuộn, trà sữa thái và 2 trà đào miếng. Bánh tráng nướng và bánh tráng cuộn ăn khá vừa miệng. Trà sữa thái thì quá ngọt. Trà đào thì nhạt và miếng đào k ngon. Có thể sẽ quay lại ăn bánh tráng.