Giới thiệu
- Địa chỉ: Cổng Phụ KTX Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 04:00 - 23:00
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: 04:00 - 23:00
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng - KTX Bách Khoa
[Thực đơn] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng - KTX Bách Khoa
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng - KTX Bách Khoa
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng - KTX Bách Khoa
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Tráng Nướng - KTX Bách Khoa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ngay cạnh quán cháo lòng, đối diện cổng ktx Bách Khoa, quan này có cả bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, kiêm luôn cả bánh mì muối ớt, mình chưa thử mỗi bánh mì muối ớt. Bánh tráng trộn ở đây cũng khá ngon, nhiều nhân, bánh tráng mềm mà không cứng, nhiều bò khô. Còn bánh tráng nướng thì hơi thất vọng xíu, mặc dù bánh rất dầy mình, tráng trứng dầy, nhưng bị cho nhiều ngô vào bánh nên khi ăn mình cảm giác như bánh ngô vậy 😂. Gọi 1 bánh phomai và 1 bánh ko phomai nhưng không phân biệt được cái có hay không có phomai vì nó chả khác quái gì nhau. Lớp trứng và ngô quá nhiều, bọn mình gọi 2 cái vì quá ngấy nên ko ăn được hết, được cái ae chủ quán ở đây rất nhiệt tình, hiếu khách. Giá cả thì dao động từ 15~20k. Cũng khá rẻ, quán ngoài vỉa hè nên để xe cũng hạn chế.
-
- Quán này nằm ở trong khu KTX Bách Khoa. Ngay cổng và biển to nên dễ nhìn lắm. Hôm đó cũng không định ăn đây đâu mà đi qua thấy trông xiên này nọ các thứ đẹp mắt quá mà có nhiều món nên ghé vào thử - Menu đa dạng nhiều món lắm. Order ngay bên ngoài rồi lúc sau người ta sẽ mang ra tận nơi cho - Đồ ở đây thì chắc chắn là không sạch sẽ vệ sinh gì rồi nhưng ăn vặt mà đâu chẳng vậy, Gọi bánh tráng nướng và trứng cút nướng ăn thử thì cũng tạm được thôi chứ không phải ngon lành gì
-
Đồ ăn ở đây đậm mùi bơ nhưng không phải kiểu thơm thơm mà là rất ngấy. Mình ăn thử trứng cút nướng, bánh tráng nướng và bánh tráng cuộn. Chẳng có mùi vị rõ ràng mà chỉ lạt lạt và toàn mùi mơ. Riêng bánh tráng cuộn thì phần nhân nhão ăn hơi kinh. :( Không phủ nhận là rất rẻ nhưng có lẽ không hợp gout của mình.