Giới thiệu
- Địa chỉ: 86 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 19:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 19:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn - 86 Hàng Trống
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn - 86 Hàng Trống
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn - 86 Hàng Trống
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn - 86 Hàng Trống
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn - 86 Hàng Trống
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh Tráng Bơ - Hàng Trống ~~ Trc thì hay lượn lên phố ăn bánh tráng trộn nhưng mà h thì đơ rùi vì cũng chả ham hố mấy cái này lm nữa 😂😂 Chất lượng có đôi chút giảm sút so vs hôi hay ăn rùi ấy 😌 k nhiều k đầy đặn như trc nữa đâu ạ !! Cái j cũng bị vơi đi chút xiu rùi 😌 với là bánh tráng cũng bị dính vs nhau qá. Ăn thành từng miếng dai dai haha :)) Dc cái phục vụ cũng nhanh ^^ Giá chi 20k một suất
-
Với khoảng 20-40k mà muốn ăn vặt nhẹ nhẹ chiều tối thì bánh tránh trộn là hợp lý. Bánh tráng trộn thì nổi từ xưa nhưng h vị có cảm giác ko đc như xưa, bánh tráng cuộn khá ngon, tiện cái là nó gọn gàng dễ ăn hơn là bánh tráng trộn kia, dính dính khó trộn và khó gắp :))
-
Nghe danh bánh tráng trộn Hàng Trống nhiều nên hôm nay có việc đi qua t ghé qua thử 😂 Trước khi ăn quán này t đã phải hỏi 1 chị nhà chỗ Hàng Trống là ăn quán nào vì thấy có tận mấy quán thì chị chỉ quán này 😆 Quán hơi khuất, chỗ để xe thoải mái. Các c có thể phân biệt quán này bằng cách có nhân viên ngồi chỗ vỉa hè để đón khách. T vừa dừng xe nhân viên đã hỏi mang về hay ăn ở đây. T bảo mang về và nghĩ rằng chắc phải đợi nhưng không, 2 giây sau có nhân viên mang bánh ra. T nhìn thấy đã đóng sẵn, chỉ đợi đưa khách thôi. Rồi k đưa quất để vắt, t xin thì cho có 1 quả :'( Và t cũng đoán rằng kiểu trộn sẵn này sẽ không ngon cho mà xem, y rằng bánh tráng bết lại, t mang đi có 10 phút mà k thể gỡ bánh ra trộn luôn. Đành phải cắn từng miếng và ở dưới cùng bết 1 lớp dầu 😭 quất cho ít quá nên vắt cứ như không ý 😦 Được cái cũng nhiều thịt bò, mực khô mà cũng có 20k nên k thể ngon hẳn được😅 Quan điểm của t là k ngon bằng chỗ Tô Hiệu ở Hà Đông, các c nên thử chỗ ý nhé!
-
Trc đây là hàng btt toàn béo nổi tiếng, h vẫn địa chỉ ấy nhg của hàng khác, ấy thế mà chất lượng k hề bị giảm sút tẹo nào đâu nhá ^^ phố có 3,4 hàng bánh tráng thì tui vẫn ưng hàng này nhất vì đã thử hết các hàng kia roy, k thấy ngon = đây lun. hot nhất vẫn là bánh tráng trộn rùi, bt đc trộn mới sau khi khách order nên luôn trong tình trạng nguyên tem, chứ k nát như cái đợt quán cô toàn cũ làm sẵn xong đóng hộp ạ :< vs tá lả topping như bò khô, mực khô, xoài xanh, trứng cút vs hành khô và lạc... bánh đc trộn sẵn và rải topping lên bề mặt nên cứ thế ăn thoyy. Vị vừa vặn lắm nhá, bt ngấm nc trộn chua ngọt ăn vs bò khô cay cay hợp rơ vô cùng. Bên cạnh là xuất bánh tráng cuộn ngon ngậy k kém. Vs vẫn các nguyên liệu ấy nhg đc cuộn tròn lại dễ ăn và gọn gàng hơn. Lại đc phủ 1 lớp sốt mayonnaise và tg ớt béo ngậy nữa :3 nên cảm giác nhanh ngấy hơn chút :)) nhg vs tui thì nó ngon lắmm, cứ tọt tọt bỏ vô mồm từng miếng.. tiếng miếng... vô mà điều bất ngờ nhất chính là trà đào :))) a bạn tui đi cùng cứ khen lấy khen để, mặc dù nó chỉ là trà đào lipton thoy mà :)) chắc do tay ng pha chuẩn tỉ lệ😂😂 trà chanh của tui cũng thấy ngon nữaa. Mà menu đồ uống cũng chỉ có mỗi trà chanh vs đào thui à :< từ 2-3h đến 10h tối mới có thêm sữa chua thạch lá nếp, sữa ngô, sữa đậu, trà thái, sữa gạo rang... của cháu cô chủ bán nữa. Hiuhiu đến vào đúng 1r mới cay chứ :< 💲đồng giá 20k/xuất btt và btc. Ngoài ra còn có cả bánh tráng ber nữa nhg nên gọi 2 loại kia thoy nhá :)) đừng có dại mà thử... Trà chanh/trà đào - 10k/c
-
Hôm qua mình đặt bánh tráng trộn thì lại giao cho mình bánh tráng cuốn. Nhưng ko sao vì váh tráng cuốn cũng rất ngon