Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Hàng Chiếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 15:00
- Giá: 1.000 ₫ - 10.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 15:00
- Giá: 1.000 ₫ - 10.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tuyết Béo - Bánh Rán Ô Quan Chưởng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tuyết Béo - Bánh Rán Ô Quan Chưởng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tuyết Béo - Bánh Rán Ô Quan Chưởng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tuyết Béo - Bánh Rán Ô Quan Chưởng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Tuyết Béo - Bánh Rán Ô Quan Chưởng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình không phải fan bánh rán kiểu này nhưng vẫn mua ăn thử xem sao. Bánh này bé bé xinh xinh chỉ 1k/ cái thôi. Hương vị thì thật ra mình thấy nó khá bình thường, không nhân, cái này để nguội ăn mất ngon ngay. Ngoài ra, có một điểm trừ là chủ quán hơi khó tính.
-
Đi hết hàng chiếu đến cuối đường thì rẽ nhìn sang phải là thấy nhé. Quán bán khoảng 9h 9h30 í. Với một đứa thích bánh rán và ăn ko biết ngán như mình hàng bánh yêu quý bị giảm chất lượng là điều buồn không chịu được.. Ngày trước ăn ở đây bánh không bị ngấy dầu nhiều như vậy, nhân bánh thì không có đậu xanh mấy, chỉ gọi là điểm xuyết thôi :( ăn mãi không được mấy nhân. Dù trước đó ăn cũng không nhiều nhân nhưng cắn vào là vẫn rõ nhân và bánh. Cửa hàng vẫn thế, người bán vẫn thế, giá vẫn thế mà 1k/ 1 viên bánh rán nhỏ xinh. Túm lại thì mong hôm mình đến mua là hơi bị đen rơi vào buổi bánh làm ko ngon ngn
-
📍Bánh rán Ô Quan Chưởng 💸 1k/ chiếc Sẵn được tiết giữa được nghỉ cái là bỏ luôn tiết cuối dắt nhau vi vu lên tận đây mò cho kì được hàng bánh rán nấp mình dưới cửa ngõ thời gian của một xưa Hà Nội. Bánh rán bi nho nhỏ lọt thỏm trong bàn tay, trong điểm nhân đậu xanh, mặt ngoài giòn rụm lướt một lượt qua vừng trắng. Vừa vớt ra còn nóng hổi, cắn một miếng thấy bùi thơm đong đầy trong miệng. Ăn chơi một lúc cho đỡ buồn miệng hay ăn vội vã cho quên cơn đói giờ nghỉ ban trưa cũng ưng cả. Thứ quà bánh vốn thuộc về những gánh hàng rong đơn sơ khắp phố xá Hà Nội. Không cầu kì cũng chẳng hào nhoáng mỗi ngày mỗi tháng rồi suốt bao năm ròng rã đem ấm áp gửi trọn lòng người ngang qua. Vậy mong đừng quá kĩ lưỡng xem xét làm gì, đôi khi cứ hãy đón nhận và nhấm nháp vậy thôi là được rồi.
-
Mỗi khi đi ngang qua Ô Quan Chưởng là lại không kiềm lòng được đành ngó vào nhìn mất mấy giây khay bánh rán thơm ngon và hít hà một chút mùi vị bánh rán đâu đây. Chỉ với 1k là mình đã có một em bánh rán be bé, nhân đậu xanh tuy không phải là nhiều nhưng lúc nào cũng nóng hổi và giòn rộp lớp vỏ thơm lừng mùi vừng. Thi thoảng chán miệng ăn tầm chục cái là đỡ ngay cơn đói réo rắt. Đúng là Hà Nội mà, không thiếu những thức quà vặt để lai rai.
-
Hàng bánh rán này vẫn nhớ mua đông trước mình và cô ny cất công đi tìm theo lời chỉ dẫn của bà nội cô í. Thấm thoát thế mà đã 1 năm trôi qua rồi. Từ ngày tìm được hàng bánh cổ này, chúnh mình mê mẩn nhất là món bánh rán ở đây, chưa nơi nào có thể chia cắt được tình yêu với bánh rán ở đây 😌 Hàng bánh nằm ở địa chỉ số 1 Hàng Chiếu, ngay đầu Ô Quan Chưởng nên hay được họi là bánh rán Ô Quan Chưởng, hay còn gọi là bánh rán Cao Lâu. Nghe nói là kiểu bánh rán của tàu nên có cái tên như thế. Bánh ở đây bé bé xinh xinh, 1k 1 cái. Mỗi người cứ phải đả tầm chục cái mới tàm tạm do bánh rất ngon, vị đỗ lẫn bánh đều ngọt vừa miệng, ăn vào lắm.