Giới thiệu
- Địa chỉ: 83 Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 20:00
- Giá: 5.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 20:00
- Giá: 5.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Rán & Chả Cá - Vĩnh Hồ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Rán & Chả Cá - Vĩnh Hồ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Rán & Chả Cá - Vĩnh Hồ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Rán & Chả Cá - Vĩnh Hồ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Rán & Chả Cá - Vĩnh Hồ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mua delivery now nhưng nhận bánh còn nóng hổi. Bánh rán mặn: ngon, nhưng phải chấm với nước mắm mới tròn vị, ăn không hơi nhạt, vỏ bánh bột hơi dày. Chả mực: ngon, recommend nên thử nhất. Ăn dai dai xực xực đã răng. Chả cá: không ngon, ăn thấy bình thường, tuy nhiên giữa đất thủ đô kiếm được chỗ bán chả cá như thế này cũng là hay rồi, không như Sài Gòn bán nhan nhản và thơm ngon hơn nhiều. Chốt, nên thử chả mực và bánh rán mặn. Giá cả quá rẻ không có gì để nói nữa.
-
Gọi là có tí chống đói chiều về, nên mấy đứa công ty gọi về ăn chơi. Dạo này #Delivery hay có chương trình free ship nên tha hồ đặt món khỏi mất công đi xa, ko lo phí ship... Bánh mặn 5k/c, báng ngọt thì 2k/c thôi, ấn tượng nhất là bánh mặn, bánh to bự chảng hơn mình nghĩ rất nhiều, vỏ bánh mỏng, nhần đầy đặn, vị ổn, thơm ngon,. nước chấm thì bình thường. còn bánh ngọt thì cũng ổn,, nói chung bánh nhà này phẩn vỏ đều mỏng và thơm, giòn ngon! Tóm lại, giá rẻ, ngon, chống đói hiệu quả!
-
Thế là tớ có thêm tiệm bánh rán cho list ăn vặt chiều jui, mọi khi hay gọi bên Giảng Võ cơ nhưng bữa nay họ nghỉ nên thử gọi bên này xem sao. Ui các bánh mặn nó to bự chảng, vỏ mỏng, nhân đẫy luôn, ăn 1 mặn 2 ngọt là no rồi, chả ăn hơn đc nữa. Nhìn chung bánh ngon, nhân mềm với ko ngấy, bánh ngọt có 2k 1 chiếc thôi, thơm giòn, Chỉ có phần nước chấm thì ko đặc sắc lắm, thế nên giảm độ ngon tí ti. Giá rẻ, hôm ý lại đc free ship qua Deli, tội ji ko thử!
-
Quán này năm trong list ăn chiều của team mình, vị trí nằm ngày Vĩnh Hồ gần công ty, gọi giao hàng qua deli được ship nhanh phết. Thực đơn của quán có bánh rán ngọt 20/10c tính ra là 2k.chiếc nhưng bánh rán ăn hơi bị ngọt và bị ngấm dầu mỡ quá, bánh rán mặn cũng bán theo set 5 cái/25k tính ra 5k một em, mình đánh giá cao bánh rán mặn, bánh khá to, nhân đầy đặn, ngon mềm, thơm, vỏ bánh cũng dẻo và ko bị chua, mỗi túi có kèm theo nước mắm chấm. Giá cả thì mình thấy chấp nhận được, để thỉnh thoảng gọi về ăn cũng đc.
-
Lâu lắm rồi mới quay lại quán, vẫn 5 ngàn 1 bánh mặn, 2 ngàn 1 bánh ngọt, 15 ngàn là đủ ấm bụng. Quán này với quán chè góc đối diện hình như là cùng 1 nhà, gồm 1 tập đoàn các cô lớn tuổi với 2-3 bạn trẻ trẻ phụ việc. Ban đầu thì thấy các cô hơi lãnh đạm với khách, tập trung rán bánh, kệ khách hỏi. Sau 1 lúc ngồi ăn tại chỗ thì vẫn thấy các cô rất từ tốn, khách hỏi thì phải từ từ 1 lúc r cô mới trả lời nhưng cách nói chuyện lại rất ân cần và lịch sự, nhất là với những bác khách lớn tuổi. Ngồi trong góc phòng bé bé, ăn đĩa bánh mới rán nóng hổi, vừa nhìn các cô làm bánh vừa nghe cô chầm chậm hỏi bác khách mới vào xem bác ăn bánh ngọt hay bánh mặn. Tự nhiên thấy dễ chịu ghê gớm ấy :))