Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngõ 285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 15:30 - 22:00
- Giá: 4.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:30 - 22:00
- Giá: 4.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cô Nga - Bánh Rán & Bánh Gối
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cô Nga - Bánh Rán & Bánh Gối
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cô Nga - Bánh Rán & Bánh Gối
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cô Nga - Bánh Rán & Bánh Gối
[Món ăn] - Ăn vặt Cô Nga - Bánh Rán & Bánh Gối
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này ngay đầu ngõ 285 Đội Cấn Quán chỉ kê được tầm 1 2 bàn thôi ạ 😂😂😂 Ở đây có cả bánh rán mặn và bánh rán ngọt, có cả bánh gối nữa Hôm đấy mình với bạn thử bánh rán mặn và bánh gối Bánh rán mặn mình thấy cũng bình thường cơ mà hơi ngấy chắc do chiên với nhiều dầu 😂 Bánh gối mình thấy thích nhất là phần vỏ bánh 😁 vỏ bánh giòn giòn ăn thích lắm ý 😅 cơ mà nhân bánh thì lại khiến mình thấy hơi thất vọng 😔 hơi nhạt cho dù có chấm kèm nước chấm, nhân thì thấy nhiều miến với mộc nhĩ 😐 Giá mình nhớ ko nhầm thì bánh gối 7k/ chiếc hay sao ý 😂😂😂
-
Quán có từ lâu rồi và nổi tiếng nhưng chả hiểu sao chưa ai up placevietnam Hàng nằm ngay đầu ngõ 285 Đội Cấn, gần khách sạn La Thành cũng dễ tìm Tầm chiều chiều đông khách phết. Ngõ cũng ko hẹp lắm nên xe máy đến thì để ngay trong ngõ đối diện hàng của bác Có bánh rán mặn và bánh rán ngọt. Bánh mặn 4k 1 chiếc, bánh ngọt 1,5k 1 chiếc Hôm đấy mình chỉ thử bánh rán mặn. 2 đứa đi gọi 5 cái là 20k, định gọi thêm bánh gối mà ăn xong cũng hơi ngang bụng rồi nên lại thôi Bánh nhân cũng đầy đặn, nước chấm ngon Bác bán hàng nhiệt tình với thân thiện lắm. Đưa bánh cho bọn mình xong môt lúc lại hỏi có ăn thêm nước chấm ko bác múc cho Nói chung vẫn sẽ là khách ruột của bác dài dài
-
✔️Vị trí: nằm ngay đầu ngõ, kể cả không có biển thì cũng có cả đống bánh đủ loại làm dấu hiệu ✔️Không gian: chật chội, mình mua phải mang sang hàng phở bên cạnh để ngồi ăn ✔️Phục vụ: nhờ mang sang nên chưa thật sự tiếp xúc với bác bán hàng ✔️Giá cả: 8k/bánh gối, 4k/bánh rán ✔️Chất lượng: - bánh rán mặn có lẽ là loại ổn nhất rồi, nhân đầy đặn, vị ổn - bánh rán ngọt thì nhân có 1 mẩu, ăn cũng chưa thích lắm đâu - bánh gối thì toàn miến, có cái củ gì hình như đu đủ ở trong làm nhân, khá cứng - nước chấm không ngon
-
📍quán hàng nhỏ ngay đầu ngõ 285 đội cấn. mn đừng nhầm vs hàng phía trong nhá. cũng 1 bác gái bán nhưng là hàng fake đó :))) quán chỉ gồm 1 chiếc bàn to bên trong vs 2,3 chiếc bàn nhỏ đặt mé sát bên ngoài vỉa hè. đơn sơ và giản dị như chính món ăn đó vậy 🍘quán chuyên các loại bánh rán & bánh gối. ui tui thề chứ đi ăn ở rất nhìu nơi r mà chưa baoh thấy đc hàng nào vừa ngon, rẻ mà lại to và nhiều ntn. bánh gối zòn tan, vỏ mỏng, nhân đầy đặn ú ù ụ luôn. ngoài miến, mộc nhĩ, thịt băm và nấm hương bên trong có cả lạp xưởng nữa cơ :3 chưa kể quả trứng cút rõ to nằm chính giữa, mà cô bảo chỉ dùng củ đậu thui, chứ kbaoh dùng giá cả, kiểu bị biến đổi gen tnao í :-ss bánh rán zonzon ngập nhân chấm cùng nc chấm chua ngọt là tuyệt nhất🤤 bánh rán ngọt con con xinh xinh bỏ tọt vô mồm nhồm nhoàm nhai vị dẻo ngọt lại thêm tí dừa tươi bùi bùi. bán mặt đường khá bụi, nhà cô lại gần đó, thế nên cô toàn rán từ trong nhà rùi mang ra, cứ chốc chốc vơi lại đổ đầy rổ, chưa kể còn chiên thêm lần 2 cho ngon giòn, nóng hổi hơn (vì 1 lần rán thế nào cũng bị dính bánh í) 💲rẻ nhất vịnh bắc bộ: mặn - 4k/c ngọt - 1,5k/c gối - 10k/c mình gọi 2 mặn 2 ngọt 2 gối mà hết có 31k thêm 2k trà đá ạ :3 ahihi ⏰3h30pm - 10pm. nhg cô toàn hết sớm thuii😔😢 có hôm ra 6h đã k còn cô ở đó nữa rùi =)) 👵🏻quán hàng của cô tồn tại đc gần 30 năm r, từ thuở còn là gánh hàng của bà là mẹ cô. lúc đó chỉ có 400 đồng/chiếc thui íii😍 rẻ vãiiii. cho đến nay cô cũng cũng đã 57t r, mong muốn của cô chỉ đơn giản là đc phục vụ càng nhiều khách hàng càng tốt, bởi vs mỗi vị khách cũng là sự trân trọng đồ ăn mà cô làm ra. t đảm bảo chưa có ai ăn lần đầu mà k quay lại lần 2,3 r đến lần n đâu nháa
-
Bánh mặn hay bánh ngọt đều ngon hết ý. Bánh gối thì ko phải bàn rồi, quá ngon! Địa điểm mà sang chảnh thêm tí thì....