Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngõ 160 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 14:00 - 19:00
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 19:00
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Rán 160 - Lạc Long Quân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Rán 160 - Lạc Long Quân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Rán 160 - Lạc Long Quân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Rán 160 - Lạc Long Quân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Rán 160 - Lạc Long Quân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh rán ở chỗ này nằm trong ngõ nhỏ, chỗ đẻ xe ko có, quán đc bày biện trông hơi tối nên nhìn k đc vệ sinh lém. Nói chung ăn cho biết thì oki, chứ mình cũng ko quay lại sau lần đó!Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Haha hàng bánh rán gần nhà mình đi vài bước chân là tới nhưng không phải hôm nào cũng có để ăn và không phải hôm nào ra cũng ăn được =)) QUán nằm trong ngõ mang tiếng trong ngõ nhưng mà nhìn vào ngõ cái là thấy quán ngay như kiểu một mình quán độc chiếm cái ngõ đó luôn ý, cũng sạch sẽ lắm mà ít xe cộ ra vào =)) để xe thoải mái có người dắt hộ cho free Bánh ở đây nỏi tiếng giòn ngon vỏ không bị cứng không bị dầy mà nhân thì nhiều đầy đặn vô kể chưa kể nước chấm ngon đăc biệt không nơi nào làm được ngon đến thế. không gian cũng rộng đấy nhưng mà đến lúc đông thì chả có chỗ mà ngồi chưa kể phải lấy số phải chờ đợi nữa nên người ta đến đây mua hầu hết là mua mang về và mua rất nhiều luôn để mắc công chờ, mỗi người khi ra về mà mua mang về ai cũng bị đầy thảm nào quán mở từ 3h chiều mà 5h chiều đã hết veo dù mấy chảo to dầu mấy thau bột với mấy chậu thịt trộn và gần chục người làm, hết veo =)))) Giá cả 6k 1 chiếc Đến càng sớm càng đỡ phải đợi lâu Dự là đến mùa đông còn kinh khủng hơn mô tả -_-
-
Bánh rán ở đây cứ đến mùa đông là lại đông kinh khủng, hôm nay mình chờ gần 1 tiếng mới đến lượt số của mình :( Giá 7k/c mặn, thường thì mỗi người ăn 2 cái là ngang bụng và hơi ngấy rồi. Ở đây đặc biệt nhất chính là nước sốt chua ngọt rất ngon, chưa tìm được chỗ nào có nước sốt như ở đây cả. Vỏ bánh giòn, nhân đầy đặn có cả miếng thịt trong đấy chứ ko phải thịt xay nhỏ như bánh bình thường, nhưng thật ra nhân cũng bình thường, chỉ gọi là tạm được thôi. Được cái mùa lạnh này đi ăn bánh rán ấm hết cả người, đã lắm hehe
-
Ở đây bán duy nhất bánh rán mặn với nước sốt chua ngọt. Vẫn thích nước chấm truyền thống hơn nhưng thỉnh thoảng thay đổi cho lạ miệng. Bánh tròn to, 7k/ chiếc. Thực sự chỉ nên gọi 2 chiếc trước, là cái bát nhỏ, nếu ăn đc tiếp mới gọi thêm. Bên cạnh giờ mở thêm hàng nộm, chim quay, chè chiếc nên đừng để no bụng đói con mắt mà bỏ phí :)) bánh rán ngập dầu, nhiều thịt, sốt lại ngọt nên dễ ngán, gọi ít 1 cũng là để bánh giòn vì ngâm lâu nhũn mất ngon.
-
Không biết khẩu vị các bạn tnao chứ mình ăn thấy rất chán kiểu lờ lợ 😭😭 xếp hàng còn thấy nta đổ đổ mấy chậu nước sốt chấm vào xô nhìn k ngon tí naod huhu