Giới thiệu
- Địa chỉ: 11 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:30
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:30
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Thịt Xiên - Tạ Quang Bửu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Thịt Xiên - Tạ Quang Bửu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Thịt Xiên - Tạ Quang Bửu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Thịt Xiên - Tạ Quang Bửu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Thịt Xiên - Tạ Quang Bửu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Địa chỉ đúng là ở đầu Tạ Quang Bửu giao với Đại Cồ Việt ý, đi qua nhiều rồi nhưng hnay mới dừng lại ăn thử 📌thịt ướp lẫn cả nạc cả mỡ, phần cháy kia cô bán hàng nên cắt bỏ đi thì sẽ ngon hơn, cô lấy t chút ớt bóp lên que thịt, ớt ở đây hình như đc pha ra hay sao mà t thấy cả vị ngọt ngọt 📌7k/xiên, k rẻ k đắt, giá chung rồi 📌chắc cũng chỉ ăn 1 lần thui chứ t có chỗ ăn thịt xiên nướng 5k/xiên mà đỉnh hơn rồi hihi
-
Siêu hạnh phúc vì có hàng này mở từ sáng đến đêm luôn. Tối đêm muộn tầm 11 12h vẫn thấy cô đứng quạt thịt ăn 😄 1 xiên mình không nhớ bao xiền, chắc khoảng 5-7k thôi. Xiên to nhưng hơi nhiều mỡ, nếu ăn nhiều sẽ thấy ngấy. Được cái có ít rau nộm ăn kèm cũng dễ ăn hơn. Vì ăn đêm nên ngồi chỗ này sẽ hơi tối tăm nhé Cô bán hàng khá thoải mái và dễ chịu. À ở đây cũng có cả bánh mì mật ong, nhưng thấy con em mình bảo ăn không ngon, kinh lắm
-
Quán vỉa hè này đông ghê ý Vô bán hàng nướng luôn tay Dù là vỉa hè mà cũng có mấy nhân viên luôn Giá: 1 xiên 6k còn lạp xưởng 10k Xiên khá to và đầy đặn, tẩm ướp vừa miệng, nhiều mỡ nên mình khá thích, tương ớt k ngon lắm Lạp xưởng nướng nên ráo mỡ, ăn ngọt như xúc xích ý, thơm mùi quế, cơ mà 10k thì hơi chát Mình chưa thử bánh mì nên sẽ k nhận xét Quán có chỗ để xe khá rộng rai Tuy nhiên khi trời tối thì lúc ngồi ăn sẽ vô cùng tối tăm :))
-
🚗 Vị trí: đối diện cổng bách khoa đi ra tạ quang bửu, quán vỉa hè bên đường cạnh gốc cây. 🚗 Không gian: quán chỉ là hàng vỉa hè, ngồi lại thì ó ghế nhựa nhưng chỗ bé lắm nên mình mua đi luôn. Nhìn đồ làm k dc sạch sẽ lắm, thui hàng vỉ hè thì chất lượng đồ làm cũng k hy vọng được nhiều 🚗 Đồ ăn: quán có bánh mỳ thịt xiên nên mình thử luôn. Bánh mỳ có nướng lại nhưng để tí là hết nóng, lúc ý dai lắm nên mất hết độ ngon bánh rồi. Thịt thì bị khô, nát, được cái tẩm ướp cũng được. Dưa chuột với cà rốt được nạo thành sợi và tẩm ướp riêng, điểm này hơn nhiều quán khác k tẩm gia vị vào rau trộn. Tổng thể thì mình thấy bình thường, k có gì đặc biệt, chắc ăn lần này thôi chứ mình k ăn nữa 🚗 Giá cả: 15k/ bánh mỳ 2 xiên, k đắt k rẻ nhưng chất lượng chán quá, cùng giá đó ăn doner ngon hơn
-
Thịt xiên ở đâyyy cực ngon luônnnnn.. xiên thịt to, thịt mềm, k bị khô luôn mà mùi vị cực thơm ăn đượm vị xả ạ. Ngon hơn hàng ở phương mai mọi người thích ấyy Xúc xích cũng ngon lắmmm ấy mỗi tội đợi nướng hơi bị lâuuu Trong khu này phải nói là quá trời đồ ăn, các hàng thịt nướng cũng san sát nhau nhưng hàng này đông nhất, mọi người cẩn thận k nhầm, gần đấy còn có bánh tráng nương, ngô nướng luôn. Lượn ra đây ăn no hự luôn ạ. Giá cũng phải chăng sinh viên luônnn. Khách đông nên phải đợi một lúc nhưng ăn là thoả mãn ạ. Cơ mà phải chọn chỗ ngồi k về mùi thịt bám khắp áo ạ