Giới thiệu
- Địa chỉ: 12 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì P - Hàng Buồm
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì P - Hàng Buồm
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì P - Hàng Buồm
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì P - Hàng Buồm
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì P - Hàng Buồm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh mỳ P - Hàng buồm 🌻🌻🌻 Với thằng con zai như mình thì thấy đây chắc la hàng banh mỳ ngon nhất hà nội :)) la điểm đến li tưởng môi khi thèm bánh my điên cuồng =))) Điểm trừ luôn là k gian hạn chế, chô cho khách ngôig khá ít, dc mấy cái bàn nhỏ thui nhé 😂😂 gặp trung khách tây thi thôi hết chỗ luôn r :)) Bánh mỳ thập cẩm la bánh to nhất, full topping đầy đặn ăn cực no luôn :)) thề luôn đấy nhá 😂😂 còn trà thai cua quan thi minh thấy bt
-
Bánh mỳ P bây h chi còn mỗi một cơ sở duy nhất là ở hàng buồm này, trc nhớ mang máng hình như còn có cơ sở ở quang trung hay gần đó ấy thì gần nha mình hơn ^^ nên h mà muốn ăn bánh mỳ P thì cũng toàn phải đi xa, mà gọi ship deli về nha thì tiền ship bằng môt bánh mỳ r nên cũng ít ăn dc :)) 😭 Bánh mỳ gà của P là vị minh thích nhất luôn, tẩm ướp đậm đà ( nhưng có hơi át cả mùi vị gà ) nhân đầy đặn ăn ngon lắm. Tương ớt hơi cay nên cẩn thận 👌
-
Bánh mì p. I love p. Bánh có vị mới là bánh mì 1986. Lạ phải heng :))) 1986 đơn giản nhân bánh là pate với thịt lợn vừa nạc vừa mỡ thái lát mỏng( thực ra mình cũng k biết p nướng hay lm gì với thịt lợn nữa cơ mà ngon biết thịt cộng với rau mùi dưa chuột ăn đỡ ngán. Đó là 1 đứa ăn được đỡ thịt lợn mỡ ở bánh mì này như mình còn n nào k ăn đc thì t khuyến cáo nha :)). Ăn dễ ngán lắm. Tương ớt lần này mình bỏ quá tay nên cay quá. Nhưng ksao vẫn ngon. Kkkk. 1 chiếc giá 26k. 2 người 52k phù hợp cho 1 buổi trưa ngon lành. Hihi
-
Mình gọi 1 bánh mì bò và 1 bánh mì pate thịt nguội. Bánh mì chỉ hơi giòn thôi, vỏ bánh không có gì đặc sắc. Nhân bánh nhiều rau, sốt vừa phải là 2 điểm thấy ok nhất, còn bánh nguội, nhân nguội (thịt nguội thì chắc chắn nguội rồi nhưng bò nhìn trên menu kiểu vừa nướng xong nóng hổi đằng này nguội ghê) khiến bánh ăn không có chút hấp dẫn nào. Mình đã ăn bánh mì nhiều nơi và rút ra một điểm chung rằng bánh mì chỉ ngon khi vỏ thật nóng giòn và nhân nóng, đậm đà. 1 điều nữa là các bạn review khen quá chứ với 1 người thích ăn bánh mì và đã ăn nhiều kiểu bánh mì kẹp ở nhiều nơi khác nhau thì mình thấy không thể khen bánh mì P nhiều như vậy được.
-
Hôm nay cùng con bạn lượn lờ phố cổ Đi qua hàng Buồm bụng đói côn cào vừa lúc Đi qua hàng banh mỳ nhảy vao mua luôn hihi bước vào quán NV nhiệt tình niềm nở mình gọi 2 banh gà một nhiều ớt 1 ít ớt trong lúc chờ đợi thấy hai vị khách Nước ngoài vào bạn Nhân viên bắn tiếng anh như gió mình rất ngạc nhiên, trong lúc đó banh mỳ của mình xong bạn NV hỏi tên mình là j và ghi cẩn thận Lên hộp bánh Zui đanh dấu banh nào nhiều ớt banh nào ít ớt rồi quay sang dặn mình rất cẩn thận, xong đâu đấy bạn cho bánh vào hộp mình tưởng cho 2 cái vào 1 hộp nhưng bạn rất cẩn thận cho 2 cái banh vào 2 hộp khác nhau và rất lễ phép cảm ơn mình, chưa cần thưởng thức bánh nhưng chấm 10d cho sự nhiệt tình và hình thức bánh Zui, rât đrpj mất từ hình thức đến hương vị, nối chung Chỉ một từ Good