Giới thiệu
- Địa chỉ: 3 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Ngon - Nguyễn Quý Đức
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Ngon - Nguyễn Quý Đức
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Ngon - Nguyễn Quý Đức
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Ngon - Nguyễn Quý Đức
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Ngon - Nguyễn Quý Đức
Vị trí
Đánh giá
-
-
🌸 quán nằm ngay mặt đường , đi từ từ nhìn biển tên quán sẽ dễ hơn là tìm theo số nhà vì có tận gần 10 nhà số 3 :( quán chỉ có không gian ngồi vỉa hè :( nhìn khá mất vệ sinh và tối . 🌸 quán chỉ có hai vc bác chủ nên bt đợi tầm 2-3p nhưng nếu đông sẽ phải đợi khá lâu . Hai bác chủ quán khá thân thiện :3 🌸 giá cả cứ phải gọi là cực cực rẻ ý :(( bánh chỉ từ 10-13k , sữa đậu 6k :(( 🌸 - bánh thập cẩm 13k mà nhân đầy ú ụ ( trứng , chả , lạp xưởng , thịt , pate ) ăn no phát hờn :( nhân nêm vừa miệng , bánh mì mềm giòn tuỳ yêu cầu :3 khá ưng . - sữa đậu 6k uống khá thơm và ngậy :3
-
Quán nằm ở ngay đầu đườg nguyễn quý đức giao với nguyễn trãi, mình nhớ là nó ngay cạnh cái cây atm BIdV luôn :)) Quán có một gian bé bé để làm bánh mỳ thôi, nhưng chỗ ngồi thoải mái lắm, có cả vỉa hè, có cả trong sân, mình hay ăn ở đây thì để ý quán lúc nào cũng có người ăn Quán có khá nhiều loại nhân bánh mỳ, đa dạng lắm, mình có thể mix tuỳ chọn từng loại với nhau theo từng khẩu vị, mình hay ăn bánh mỳ thập cẩm cho mỗi vị một chút, mà giá quá rẻ luôn, có 13k, thêm bò khô thì 15k, một người ăn một bánh mỳ và 1 sữa đậu nành thì chắc no căng Chị chủ quán làm nhanh lắm, mặc dù có 1 ng làm thôi nhưng chưa bao giờ phải để khách đợi lâu
-
-quán nho nhỏ nằm ngay trước cổng bể bơi,không gian trong nhà chỉ đủ để chế biến bánh,khách chủ yêu mua mang đi hoặc ngồi ngay ngoài vỉa hè - quán mở cả ngày,lúc nào cũng tấp nập khách -điều hút khách đầu tiên là giá siêu siêu siêu rẻ luôn,đã ai thấy chả nào bán bánh mỳ có cả trứng,pate,xúc xích,lạp xưởng,giò chả,bò khô đầy ự mà có 15k chưa :((( trả tiền mà hết hồn :)) -tuy rẻ thế nhưng bánh mỳ chất lượng cực,nhân đậm đà,mọi thứ hòa quyện lại với nhau chứ ko bị hổ lốn -tuy nhiên chỉ điều duy nhất mình thấy lăn tăn là vấn đề vệ sinh,hồi đầu mới ăn đi cùng mấy đứa bạn,về xong đứa nào cũng đau bụng mất mấy ngày,cạch ăn ở đấy uôn. h quay lại ăn may mắn là ko bị sao nữa :))d
-
Hàng bánh mỳ nằm ngay cổng bể bơi nguyễn quý đức, từ ngày xưa mình đã thấy r mà hn mới thử Sáng cũng khá nhiều ng mua ăn sáng nh c bán hàng nhanh nhẹn nên chờ k lâu lắm Mình gọi bánh thập cẩm bò khô. Ở đây thập cẩm có cả trứng luôn r. Mà cách làm cũng lại. Đánh trứn và pate r rán, cho thêm chút thịt, chả, lạp xường đã thái nhỏ r đảo lên. Cuối cùng cho rau và bò khô. Bánh to, đầy đặn. Ăn 1 miếng thấy vị khá lạ, chủ yếu do vị bò khô. Chắc lần sau mình sẽ ăn thập cẩm k bò khô để cảm nhận vị rõ hơn. Bánh có 15k thôi
-
Mình ở Nguyễn Quý Đức từ nhỏ nên ăn ở đây thường xuyên. Bánh ngon, đầy đủ mà giá rẻ so với các chỗ khác. Mình thường ăn bánh 10-12k thôi :) bánh 15k là rất nhiều rồi.