Giới thiệu
- Địa chỉ: 430 Nguyễn Trãi (Đầu Ngõ Chợ Phùng Khoang), Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Ngon - Bánh Mì & Trà Sữa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Ngon - Bánh Mì & Trà Sữa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Ngon - Bánh Mì & Trà Sữa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Ngon - Bánh Mì & Trà Sữa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Ngon - Bánh Mì & Trà Sữa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh mì N.G.O.N Ngon thiệt luôn á Mình không có điều kiện đi nên đặt qua Deli luôn cho tiện, tại cũng khá là nhiều sốt với tương các kiểu nên về đến nơi bánh nó bị nát bét vậy á, nhưng mà vẫn ngon lắm luôn á nha, nhiều sốt nên mới ngon vậy á. Mình order bánh mì thịt hầm nướng đặc biệt là 35k (hôm nay Deli có dịp KM Noel nên còn có 22k thôi), trong set nó có ghi kèm thêm nước chanh nữa nên tính ra như vậy là cũng rẻ. Nhưng cuối cùng bên Deli lại gọi báo là quán không có nước chanh, chỉ có trà sữa thôi, vậy là có ổ bánh mì không là 35k. Kể cả khi không so sánh thì vẫn hơi mắc nhỉ. Nhưng mà nói túm lại là vẫn ngon, nhân lại đầy đặn nữa, bụng mình là cái thùng không đáy mà vẫn còn thấy no cơ mà :v Hơn 3 tháng sống ở Hà Nội mình mới tìm ra chỗ bán bánh mì ra hồn, đúng kiểu nên 35k cũng có thể nói là đáng đồng tiền bát gạo nha.
-
Nay mới có dịp đến quán lần đầu mà chụp hình review á :3 Không gian quán hơi nhỏ mà dễ thương chứ bộ. Mấy lần đi ngang qua quán mà chẳng thấy có ai ả, chưa bao giờ thấy có khách luôn á(chắc tại đi qua không đúng thời điểm :v) Bánh mì ở đây ngon mà. Ngon thiệt sự luôn á, không có chỗ nào chê được luôn á (à mà hơi mắc tí, nhưng mà ăn xong không có tiếc) Trà sữa thì chưa uống nên chưa biết. Mấy bộ bàn ghế ở ngoài nhìn dễ thương chứ bộ. Có điều mình ngồi vô chắc sập :| Không ai review hết thế này? Đến thử đi mà xem chất lượng nó như nào đi m.n 😂
-
Sáng mk có mua ở cửa hàng bánh mì gà nướng cay đặc biệt và trà sữa socola. Bánh: Ns cay thì ko phải vì sốt còn nhiều hơn ớt nên mk phải dùng ớt của nhà (take away). Bánh thì mk đi về tầm 10km về vẫn giòn. 7/10 Trà sữa: Dở. Tên thì là trà sữa socola nhưng lúc mk uống thì là bột cacao. Vs 1 người hay uống trà sữa thì mk cho 7.5/10 Nhân viên: 9.5/10