Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngõ Huyện, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 10:00
- Giá: 15.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 10:00
- Giá: 15.000 ₫ - 15.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì - Ngõ Huyện
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì - Ngõ Huyện
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì - Ngõ Huyện
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì - Ngõ Huyện
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì - Ngõ Huyện
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hàng này thì mọi người quay khu Ngõ huyện, Thọ Xương Lý Quốc Sư đều biết rồi. Vì một lý do là nó rất rất rẻ :D Bạn ăn gì thì cũng đồng giá 15k, pate thịt, pate trứng chả thịt tú tụ đều 1 giá hết. Hàng bán từ sáng đến tối luôn. Vì nhiều khách tây nên có cả cà chua nữa. Hành khô thì ai biết hỏi bà í mới cho :))
-
bên cạnh thế giới di động, đối diện cháo sườn ngõ huyện nổi tiếng nè:)) mình toàn mua buổi sáng nên không biết tối cô có bán không nữa:)) ✔️bán vỉa hè, có ghế ngồi ở ngay đấy, đi ăn sớm thì mát chứ giờ hè nắng sớm nên hơi nóng nè. quán khá đông, nghe nói là cũng có tiếng rồi, dân quanh đây ăn rất nhiều:)) ✔️ở đây bánh mỳ đồng giá 15k hay sao ý, ăn nhân gì cũng chỉ 15k/cái to và đầy đặn nhân😌 có sốt chua ngọt ngon ngon nữa nè, mình toàn ăn bánh mỳ trứng nhiều sốt max ngon:)) sáng ra ăn hơi đông nên hay phải đứng chờ, cô bán hàng làm cũng hơi chậm nữa:))
-
Nhờ chị chỗ làm giới thiệu và mua hộ luôn 1 cái bánh mì đầy đủ (trừ thịt vì mình ko ăn thịt mỡ). Oạch, lúc nhìn thấy cái bánh mì to dùng, đầy đủ rau dưa, ruốc, trứng và pate. Nói chung là ăn no căng ko thở nổi mà có 15k. Quán này đồng giá rồi, có gọi full hay chỉ có pate ko thì cũng 15k 😂😂😂 Vị ăn được, bánh mì ko ép nướng nóng mà để nguyên chiếc như lúc lấy ngoài quán bánh mì về ấy. Chả biết mặt mũi cái quán này ntn nữa, hôm nào phải ra xem, mà thấy kêu nổi tiếng khắp cái Ngõ Huyện 🤔🤔🤔
-
Ăn cháo sườn ở đây đã được bao năm rồi mà chưa bao giờ ăn thử hàng bánh mì này do ấn tượng k tốt về người xung quanh ( trông cứ đầu gấu í) nhưng hôm nay mua ăn thử ở đây mới thấy trước giờ đã nghĩ sai mất rồi ❤️ 🍔 Hàng bánh mì nằm nhỏ nhpwr ở bờ tường Thế giới di động chỗ đầu Ngõ Huyện, đối diện với hàng cháo quẩy nổi tiếng 😌 🍔 Điểm đặc biệt là ở đây đồng giá 15k mỗi chiếc bánh mì 😗. Ấn tượng cực kì là chiếc bánh mì đầy ụ nhân. Mình cầm chiếc bánh mì thập cẩm trong tay mà đã thấy nặng sướng tay và kích thích vị giác lắm 😚. 🍔 Bánh mì thập cẩm có cả trứng, chả, pate, ruốc, lạp sườn, rau dưa các kiểu đầy đủ. Đại khái là k kém đầy đủ ở đâu hết dù giá siêu rẻ 😋. Thích nhất là cái nước sốt của cô, ngòn ngọt, ăn rất hợp nhé 😌 🍔 Cô bán hàng nhìn lúc đầu tưởng ghê gớm lắm nhưng hoá ra lại rất hiền và chu đáo với khách nữa. Cứ tiếp xúc là sẽ thấy dễ chịu ngay được í 😌
-
Thấy toàn ae "xương máu" của tôi rv ở đây nên cũng mon men thử xem thế nào ^^ - Hàng bánh mì ở đây ở ngay đoạn Ngõ Huyện với phố Lý Quốc Sư ấy. Chỉ là 1 hàng bánh mì vỉa hè bt chứ kfai kiểu bánh mì với màu sắc xanh đỏ rực rỡ đâu 😃 - Bánh mì ở đây khá là to. Bên trong nhân kiểu truyền thống như các hàng bánh mì khác. Tôi gọi 1 cái của tôi là Trứng còn của con e tôi là Bánh mì Trứng - Chả. Bánh mì trứng chả của nó to đến mức nhân phòi ra khỏi vỏ bánh cơ =))) 1 cái bánh mì cũng gồm đầy đủ rau, ớt, dưa chuột,... - 1c bánh mì này là 15k. Với mình thì nó k rẻ, nhg cũng xứng đáng với chất lượng :)