Giới thiệu
- Địa chỉ: 22 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Minh Nhật - Trần Duy Hưng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Minh Nhật - Trần Duy Hưng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Minh Nhật - Trần Duy Hưng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Minh Nhật - Trần Duy Hưng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Minh Nhật - Trần Duy Hưng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh mì ở đây cũng bình thường, có không gian sạch sẽ thoáng mát. Nước chanh sả ngon, nước me lạt. Giá cũng ko quá mắc. Nghe danh đầu bếp nổi tiếng nên cũng muốn thử. Ko ngon bằng bánh mì Hội An quê mình hehe
-
Cuối cùng cũng tìm được 1 cơ sở của bánh mỳ Minh Nhật mà vỏ bánh nóng giòn. Cơ sở nằm nằm ngay ở góc giao giữa TDH với Trung Hoà. Chỉ có 1 tầng với 5 cái bàn thôi. Nhưng mọi người toàn mua về chứ không ngồi ăn mấy. Bánh mỳ bò BBQ là ngon nhất luôn. Cực đẫm sốt. Nhân bò dù không nhiều nhưng đậm đà lắm. Vỏ bánh mỳ lại giòn rụm nữa. Nhưng bên trong nhân vẫn chưa nóng lắm. Trà chanh gừng là đồ uống nóng duy nhất ở đây. Có vài lát gừng mỏng thôi nên chưa rõ vị gừng lắm. Nói chung là uống khá ổn.
-
Bánh mì phô mai bò tưởng gây sốc cộng đồng giới trẻ mấy hôm gọi hết bánh mà hnay ăn cũng không thấy j đặc sắc . Bánh ăn cũng tạm được hơi nhiều hành tây ít phô mai và bò không được như trong hình .nhưng nhân viên ship hàng và phục vụ ghì phải nói đc nhẹ nhàng và nhiệt tình.
-
Bánh mì giòn tan, nhân đầy đặn, nhiều sốt ngon ngậy. Đồ uống cũng ngon nữa. Có lẽ giá hơi đắt hơn những chỗ khác nên mọi ng không thích nhưng mình thấy giá như vậy là hợp lý so với chất lượng của bánh. Mình vẫn thích bánh mì thập cẩm nhất. Không biết mọi ng cứ chê Minh Nhật cái gì chứ mình thấy bánh mì của cô ấy ngon hơn những quán khác nhiều, đúng là bánh mì Masterchef có khác. Ủng hộ Minh Nhật!
-
Chính ra mọi người cứ chê là Minh Nhật mở tràn lan thế nhưng cách phủ thương hiệu của Minh Nhật cũng có cái hay. Vì thực tế người VN mình nếu không phải dạng thích ăn uống thì đa số ko để ý mấy cái nào ngon hơn cái nào, chỉ thấy cái nào nổi hơn cái nào thì chọn thôi. VD các giai sẽ không biết được là Heekcaa thì ngon hơn là Tocotoco chẳng hạn, 4/5 giai mình hỏi đều nghĩ Tocotoco nhiều cửa hàng hơn Heekcaa thì phải xịn hơn ngon hơn :v Thì MN cũng thế. Trong một thời gian ngắn thương hiệu MN mở khắp HN, đi đâu cũng thấy cửa hàng với logo masterchef khá nổi và hình thiết kế cũng cute, vớt được kha khá khách hàng là các cô chú bố mẹ ông bà. Mỗi tội ăn ko ngon thôi :v