Giới thiệu
- Địa chỉ: 187 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 27.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:00
- Giá: 27.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Vị trí: ngay mặt đường Nguyễn văn cừ - long biên, nhưng bị lùm cây che mất biển quán, mọi người phải chú ý mới thấy được - Không gian: không rộng, có 1 tầng thôi. Gian hàng be bé, có tầm 3 bàn thôi. - Mình gọi bánh mì bò bbq. Nhân bánh đầy đặn, rau trộn ăn kèm ngon, sốt bbq ăn rất vừa miệng. Bánh nóng hổi, vỏ giòn. Nói chung là mình thấy khá ưng ý. - Nhân viên có 2 bạn thôi. Nhưng rất nhanh nhẹn và lịch sự. - Giá cho 1 bánh tròn là 23k, bánh dài là 32k. So với bami bread hoặc ibanhmi thì giá ở đây khá cao, mà chất lượng cũng chỉ bằng thôi 😐
-
Một hôm trời lạnh lất phất mưa quyết định ăn bánh mì Minh Nhật thay vì Bami Bread như mọi khi. 1. Vị trí, không gian: - Nằm ở mặt đường Nguyễn Văn Cừ, dễ thấy bởi biển khá to. - Không gian nhỏ có khoảng 3 bàn ngồi cho khách. 2. Đồ ăn - Mình gọi 2 bánh mì thập cẩm phải nói đây là lần đầu tiên ăn chán như vậy, không đáng so với số tiền mình bỏ ra, thậm chí thua xa Bami gần đấy và còn cả các chỗ bán bánh mì ở vỉa hè. Nhân thì toàn mấy thứ như chân giò muối toàn mấy đồ kiểu kiểu thế không có mùi vị đặc trưng. - Mà theo mình thấy thì bánh mì chủ yếu mọi người ăn và mua vào buổi sáng ấy nhưng đến đây thấy menu nhiều ra phết mà hỏi đến cái gì cũng không có bà bảo chie phục vụ 3 4 món bánh buổi sáng thôi mà mình mua lúc 8h kém nhé. Bảo sáng sớm hay muộn muộn bảo không có nghe còn tạm được tại tầm đấy có thể chưa chuẩn bị kịp hoặc hết chứ 8h kém mua mà còn như thế. - Được mỗi cái bao bì đẹp lịch sự. 3. Giá cả - đắt so với mặt bằng chung mà chất lượng thì không ra sao cả. Thấy hài nhất bánh mì trứng xúc xích mà cũng 32k =))) buồn cười. Hình như rẻ nhất là bánh mì tròn 23k thì phải còn lại đồng giá 32k 4. Nhân viên phục vụ - Bình thường Tóm lại là ăn cho biết thử 1 lần thôi chứ có cho tiền cũng không quay lại đâu nhé. Nhà hàng phải xem chế biến món ăn thế nào để thu hút khách chứ làm thế này có mà mất hết khách
-
Gọi hai cái bánh mà chậm như rùa 🐢. Nhân viên khi thanh toán thì nhìn chằm chằm như đòi nợ , chưa kể đến tác phong chậm chạp . Đồ ăn ngon , đặc biệt là bánh mì bò 🐮. Được cái là quán mặt đường. P/s: Làm ơn bỏ món trà táo quế ra khỏi thực đơn đi ad , thật kinh khủng 😲😲😲😲
-
Buổi sáng mình hay mua bánh mì ở đây. Ca sáng có 1 bạn nữ nhân viên đeo kính, lúc nào cũng kiểu cực kì thái độ với khách. Khách gọi bánh xong gật đầu cái rụp, đưa tiền thừa thì k đưa tận tay cho khách, mặc dù mình đã đưa tay ra lấy mà bạn ý chỉ để xuống mặt bàn, ý kiểu có tay tự lấy. Thái độ lần nào cũng như kiểu mình đi xin chứ k mua bánh của bạn vậy. Bánh mì thập cẩm ăn rất tệ, lần nào ăn bánh thập cẩm là mình bị đau bụng đi ngoài. Vote cho bánh mì tròn bò và que gà sa tế.
-
Bạn nước ngoài bên mình khó tính trong ăn uống nhưng cũng nhờ mình order cho lần này. Đồ ăn ngon, tiện lợi cho bữa trưa văn phòng