Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngã Ba Cao Thắng - Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 03:00 - 08:00
- Giá: 15.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 03:00 - 08:00
- Giá: 15.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Dân Tổ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Dân Tổ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Dân Tổ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Dân Tổ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Dân Tổ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vị trí : nằm ở ngã 3 giao cao thắng vs trần nhật duật . Không gian : quán chỉ là hàng vỉa hè có xe đẩy để đồ làm thôi . Trước quán chỉ mở khung giờ 3h sáng h các dân tổ lượn đường nên có thể cái tên của hàng bắt nguồn từ đos:))) mình cungz chỉ biết khi xem trên fb của 1ban rv qua clip vè quán . Được con bạn đi học đi qua đường này vs h mở cửa kéo dài đên sáng luôn nên mua được mà k phải dạy sớm để mua . Bánh ở đây khá đac biệt là nhân bánh được xào hết trên chảo như pate, hành tây , ruốc, rau, trứng thập cẩm luôn r nhét vào bánh mỳ . Nhân nhiều nên lúc ăn lòi hết cả nhân ra ngoài:)) ăn xong tay chân miệng mồm nhuốm mùi hành tây . Chất lượng nói chung cũng ổn mà lại rẻ nh nhân thế mà có 20k .
-
Sáng nay dậy sớm từ Láng qua đây ăn 2 cái + 1 cốc trà đá. - Công nhận đây là bánh mỳ có nhân được xào chung vào 1 cái chảo nhưng không nhét quá nhiều. - Bánh ở đây ko phải như quảng cáo "siêu ngon", hợp với những ai thích đậm vị. - Ông chồng khá kỹ tính và sạch sẽ ko để 1 mẩu giấy rơi vãi xuống khu vực bán (quan điểm cá nhân). - Giá cả cũng ko hề rẻ nhưng cũng ko quá cao : Bánh gọi nhân 3 loại (15k), bánh full option (20k), trà đá 3k. - Anh em ở Hà Nội nên thử nhé. Time : 3h sáng - 8h sáng ngã ba Trần Nhật Duật-Cao Thắng.
-
Từ ngày tìm được hàng bánh mì của cô chú ngày nào mình cũng qua đây mua quà sáng. Cô chú bán bánh mì từ sáng sớm (tầm 3h sáng cơ ấy) đến 7h hơn ở chỗ Cao Thắng, xong đưa xe bánh mì vô chợ Đồng Xuân bán rồi mới nghỉ. Mình qua đây hôm sớm thì mua ở Cao Thắng, nao muộn thì vào chợ mua. Quán bánh mì này đặc biệt lắm, là một xe đẩy bánh, nhân bánh luôn được làm nóng hôi hổi. Mua bánh mì thập cẩm ở đây đầy đủ mọi thứ sẽ là 20K, 3 loại nhân thì 15K. Bánh đầy đủ là có lạp sườn, xúc xích, pate, bò khô, thịt chả, trứng, bơ, rau dưa ớt. Bánh đầy ngập nhân luôn ấy. Bánh này có pate là cô làm luôn, mấy món kia thì cô mua lại để bán. Cô chú bán hàng này vui tính, nói chuyện dễ thương cực ấy, Mà mình thấy họ là những người chăm chỉ nhất đất HN này luôn, hè cũng như đông đều bán hàng từ sớm, cũng vì từ nửa đêm nên được thanh niên gọi đây là BÁNH MÌ DÂN TỔ.
-
Sáng sớm cuối tuần chúng mình lên đây đi dạo phố đi bộ. Sẵn đi sớm ghé qua Bánh mì dân tổ mua bánh. May mắn là lúc đến là 8h rồi mà cô mới chỉ gần dọn hàng thôi. Hàng bánh mì này khá đặc biệt. Chỉ mở vào buổi 3h sáng đến tầm 7-8h thôi. Dành cho dân đi phượt, đi đêm là chính. Bánh mì ở đây khá đặc biệt. Nhân bánh được cho vào chải xào nóng lên, gồm có hành tây, xúc xích, pate, thịt bò khô, lạp xườn, ruốc và nhiều thứ giò chả các kiểu. Xào nóng rồi kẹo vào bánh mì. 20k 1 cái bánh khá đầy đặn. Bánh ăn ngon, vừa miệng, nhân cũng vào loại ngập mồm nhưng chưa thể rẻ như Ngõ Huyện được. Cô chú bán hàng khá hiền và đáng yêu. Phục vụ nhanh nhẹn và chu đáo với khách. Đi sớm thì sẽ có chỗ ngồi ghế nhựa trên hè. Còn hôm trước mình đến muộn thì chỉ mua mang đi được thôi.
-
Mỗi ngày đi học là 1 ngày phải suy nghĩ hôm nay sáng ăn gì. Mấy món gần trường thì ăn nhiều quá rồi, hôm nay phải thay đổi tí. Bánh mì dân tổ đặc biệt ở chỗ bác bán hàng cho tất cả xúc xích, pate, chả, lạp xưởng, trứng... vào chảo xong đảo nóng lên rồi kẹp vào bánh mì. Nhìn hơi lộn xộn nhưng ăn ngon phết, lại đầy đặn nữa, bữa sáng này no nê luôn. Có mỗi điều là bánh mì không được nóng giòn lắm, hơi ỉu, dai. Giá cả thì chỉ 20k/cái thôi ạ